Chúa
Nhật tuần 18 Thường niên
Suy
niệm Ê-phê-xô 4:17, 20-24
Anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải
mặc lấy con người mới.
(Ê-phê-xô 4:23-24)
Nỗi bức thư của thánh Phao-lô thường
có hai phần. Phần thứ nhất chú trọng đến
giáo lý thần học, và phần thứ hai về đời sống thực hành. Bài đọc thứ hai hôm nay không ngoại lệ.
Thánh Phao-lô hiểu rằng bước kế tiếp
sau khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội và cuộc trở lại đạo, đó là việc thánh hóa. Thánh Phao-lô biết rằng hết thảy chúng ta đều
có những tài năng và nhân đức – nhân ái, kiên nhẫn, bình an và can đảm. Người cũng biết chúng ta có nhiều thái độ và
triết lý sống đi ngược lại với những tài năng và nhân đức nói trên, như giận dữ,
hoặc có thể là thù hận, ham muốn hay ích kỷ.
Thánh Phao-lô gọi những đường lối nhân
đức này là “con người mới”. Phương thức
để chiến đấu của ngài có lẽ vẫn là cách tốt nhất giúp chúng ta trở nên thánh
thiện hơn. Nói đơn giản, đó là “Anh em
phải cởi bỏ con người cũ” và “Phải mặc lấy con người mới” (Ê-phê-xô 4:22, 24).
Thánh Phao-lô coi diễn trình “cởi bỏ
và mặc lấy” này như một cuộc chiến diễn ra trong tâm hồn và trí tuệ chúng
ta. Người chắc chắn rằng nếu chúng ta thắng
được trong cuộc chiến này mỗi ngày một chút, là chúng ta có thể dần dần được biến
đổi nên giống Chúa Giê-su.
Suy nghĩ như thế có thể giúp chúng ta
kết luận rằng cuộc chiến này hoàn toàn do chúng ta định đoạt. Nhưng thực tế lại không hẳn như vậy. Ngay đến thánh Phao-lô là người rất tự tin
trong cuộc chiến của ngài cũng đã tin rằng ngài cần phải có Chúa giúp đỡ mới thắng
trận được. Vì thế ngài thích nhấn mạnh đến
sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn chúng ta (Rô-ma 8:9; 1 Cô-rin-tô 3:16; Ga-lát 4:6).
Vậy hôm nay cũng như mọi ngày, bạn hãy
cảnh giác. Hãy chú ý đến cuộc chiến đang
diễn ra trong nội tâm bạn. Hãy cầu xin
Chúa Thánh Thần giúp bạn nhận ra tại sao bạn đã hành động với lòng nhân ái và
yêu thương trong một tình huống, rồi nhận ra tại sao bạn lại rơi vào sự lừa dối
hoặc thù hận trong tình huống khác. Bạn
hãy làm công việc này mỗi ngày và xin Chúa Thánh Thần ban cho bạn sức mạnh để
chiến đấu. Dần dần bạn sẽ thấy “con người
mới” bắt đầu xuất hiện mỗi lúc một rõ rệt hơn.
“Lạy
Chúa, xin Chúa giúp con chiến thắng trong cuộc chiến đấu thiêng liêng”.