Thứ
Bảy tuần 18 Thường niên
Suy
niệm Mát-thêu 17:14-20
Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi… (Mát-thêu
17:20)
Đối với người không biết bơi thì thân
xác có thể nổi trên mặt nước là điều không thể.
Thân xác quá nặng nề! Các môn đệ
được mời chữa lành cho một đứa bé bị kinh phong là một chuyện không thể tin được. Nhưng Chúa Giê-su bảo họ rằng đức tin dù chỉ
lớn bằng hạt cải thôi cũng có thể chuyển núi rời non, huống chi chỉ trừ một tên
quỷ! Chắc chắn các môn đệ thắc mắc làm
sao họ có thể phát huy một thứ đức tin như thế.
Chúng ta cũng phải làm thế nào để phát triển đức tin của mình?
Để bắt đầu cho câu trả lời, chúng ta đọc
thấy trong bài đọc 1 hôm nay: “Tôi sẽ ra
đứng ở chòi canh, đứng gác trên tường lũy canh chừng xem Người nói với tôi điều
gì và đáp lại nỗi bất bình của tôi ra sao” (Kha-ba-cúc 2:1). Đức tin chúng ta sẽ lớn lên khi chúng ta dành
thì giờ ở trong sự hiện diện của Chúa và để Người phán dạy chân lý cho chúng
ta, củng cố chân lý ấy trong tâm trí chúng ta và làm cho chân lý ấy được sống động
trong tâm hồn chúng ta. Bạn có thể gọi
bí quyết của Kha-ba-cúc là kế hoạch bốn bước:
* Đứng
trên chòi canh. Bạn hãy tìm gặp sự
bình an tại nơi bạn phải ở, bất cứ nơi đâu.
* Đứng
gác trên trên tường lũy. Tường lũy
là một bức tường bảo vệ chạy chung quanh thành, để giúp người ta có thể nhìn thấy
đằng xa. Bạn đừng để mình bị ràng buộc
vào những tranh chấp rẻ tiền; trái lại,
hãy chăm chú nhìn vào Chúa Giê-su.
* Canh
chừng xem Người nói với tôi điều gì.
Bạn hãy cố gắng điều chỉnh tâm hồn để bắt được làn sóng của Chúa Thánh
Thần giúp bạn nhận ra được những thúc giục của Người.
* Viết
xuống những gì bạn nghe được. Bạn
hãy sử dụng một cuốn sổ tay hay nhật ký thiêng liêng để lưu giữ những điều bạn
nghĩ là Chúa nói với bạn. Theo cách ấy,
sau này bạn có thể trở lại để suy xét, chứng nghiệm chân lý của những điều ấy
và nắm giữ những gì Chúa đã nói với bạn.
Kế hoạch giản dị này sẽ giúp bạn phát
huy mối tương quan với Chúa. Bạn sẽ học
biết được tiếng Chúa giống như thế nào.
Bạn sẽ quen thuộc tư tưởng của Chúa hơn.
Rồi bạn sẽ học hỏi được về tình yêu dịu dàng và vững bền của Chúa.
Điều ấy không tin nổi sao? Tin được chứ, chẳng khác gì người biết bơi nổi
trên mặt nước vậy. Bạn hãy tin vào Đấng
đã dựng nên bạn để dạy dỗ bạn và làm cho đức tin của bạn lớn lên. Bạn hãy để Chúa cho bạn thấy là bạn được dựng
nên để chuyển núi rời non!
“Lạy
Chúa Giê-su, con không biết làm sao để chuyển rời núi non, nên xin Chúa dạy
con. Xin giúp con biết nghe tiếng Chúa
và trưởng thành hơn trong đức tin của con”.