Thứ Tư tuần 18 Thường niên

Suy niệm Giê-rê-mi-a 31:1-7

 

Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương.  (Giê-rê-mi-a 31:3)

 

          Yêu là một từ chúng ta thấy luôn quanh quẩn bên mình.  Chúng ta yêu nào là sô-cô-la, nào kem, nào những công viên chơi nước và mầu tím.  Nhưng thứ tình yêu ấy khác với tình yêu chúng ta dành cho gia đình hoặc bạn bè.  Giờ đây chúng ta thử lấy sự khác biệt giữa hai thứ tình yêu đó và nhân lên hằng ngàn vạn lần, rồi bạn sẽ bắt đầu hiểu được tình yêu của Thiên Chúa yêu thương bạn.

          Đây cũng là chân lý ngôn sứ Giê-rê-mi-a cố gắng giúp dân Ít-ra-en hiểu.  Thiên Chúa yêu thương họ với tình yêu muôn thuở.  Đó là tình yêu vững bền bất chấp họ quay lưng từ bỏ Người.  Đó là tình yêu hứa ban lòng thương xót và việc phục hồi.

          Tình yêu Thiên Chúa là hoàn hảo.  Tình yêu ấy không tùy thuộc điều bạn làm hoặc làm thế nào.  Đúng vậy, bạn có thể đã thực sự bê bối, nhưng Người vẫn yêu thương bạn.  Đó là vì tình yêu của Người đặt trên nền tảng bạn là ai:  là con của Chúa, được dựng nên giống hình ảnh Người.  Cho nên bạn đừng lo; bạn không cần phải chứng minh căn cước của mình đâu.  Người sẽ không bỏ rơi bạn.  Có thể bạn không luôn cảm thấy Người ở với bạn, nhưng Người vẫn trung thành.  Người biết sự yếu đuối loài người có thể làm mờ cái nhìn của bạn về Người, nhưng trong lòng xót thương, Người hứa sẽ phục hồi bạn dần dần.

          Có lẽ hôm nay bạn thấy mình xa Chúa.  Có lẽ bạn đã phạm một tội khiến bạn nghĩ Chúa không thể yêu bạn được nữa.  Không phải vậy đâu.  Bạn có thể thấy mình đổ vỡ không sao sửa chữa được, nhưng đó không phải là cách Chúa nhìn bạn.  Phải cần thời gian, nhưng bạn hãy chắc chắn rằng khi bạn cất bước dù là bước nhỏ nhất để đến với Chúa, Người sẽ chạy ngay đến phía bạn và đón bạn vào trong vòng tay của Người.  Người luôn bảo đảm với bạn về những lời hứa tình yêu và xót thương của Người.

          Nếu chân lý này đang nói với tâm hồn bạn, bạn hãy dành ít phút để nói với Chúa cảm nghĩ của bạn thế nào.  Viết những cảm nghĩ ấy xuống cũng rất hữu ích.  Rồi bạn hãy đọc hết bài đọc 1 cũng như Thánh Vịnh Đáp ca hôm nay một lần nữa.  Hãy chọn lấy câu nào đặc biệt và viết xuống rồi để ở nơi nào đó giúp bạn thấy được trong ngày.  Những lời hứa tình yêu và xót thương này là dành cho bạn, ngay ở điểm bạn đang hiện hữu.  Thiên Chúa yêu thương bạn bằng tình yêu muôn thuở.  Vậy bạn hãy mở cửa tâm hồn và đón nhận tình yêu ấy.

 

          “Lạy Chúa, xin cho con thấy tình yêu và lòng thương xót của Chúa hôm nay”.