Thứ Ba tuần 20 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 19:23-30

 

Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.  (Mát-thêu 19:24)

 

          Tại sao bạn nghĩ Chúa Giê-su đã có một khẳng định kỳ lạ và gây xôn xao về người giàu có như vậy?  Có phải Người chê ghét kẻ phú quý và ghê sợ sự sung túc của họ không?  Không đâu, Chúa Giê-su đã có những người bạn giàu có, như ông Giu-se A-ri-ma-thê và ông Ni-cô-đê-mô, cùng với một nhóm những phụ nữ giàu có giúp đỡ cho sứ vụ của Người (Lu-ca 8:1-3).  Chúa không nghĩ những kẻ giàu có nhất thiết đều là những kẻ tội lỗi.  Người cảnh giác rằng tiền bạc của cải có thể là những trở ngại đáng kể ngăn cản chúng ta sống trong Nước Chúa.

          Chúa Giê-su biết rằng mang não trạng sai lầm về tiền bạc của cải có thể đưa chúng ta tới việc chối bỏ chỗ đứng đích thực của Thiên Chúa trong cuộc sống chúng ta.  Chúng ta có thể chỉ phục vụ bản thân mình và chỉ nghĩ đến tiện nghi thoải mái cũng như ao ước được an toàn về tài chánh vững chắc hơn.  Hoặc chúng ta có thể dễ dàng bị chi phối do những lo lắng và những công việc đem lại giàu sang hơn.  Chẳng hạn, có thể chúng ta tốn hết cả thì giờ và nghị lực lo cho những trương mục ngân hàng và cố gắng bảo vệ mọi sự chúng ta đang có.  Hoặc chúng ta có thể ý thức sai lầm về sự an toàn khiến chúng ta càng nghĩ rằng an toàn là được hãnh diện hơn và đầy đủ mọi sự hơn.  Chẳng lạ gì khi thấy Chúa Giê-su đã có lời cảnh giác rất mạnh mẽ!

          Nếu bạn có tiền bạc của cải sung túc, hãy trân trọng lời cảnh giác của Chúa Giê-su.  Bạn hãy làm hết sức để giữ tiền bạc ở trong viễn tượng đích xác của nó.  Hãy cảm tạ Chúa về mọi sự Người đã chúc phúc cho bạn, và cố gắng làm người quản lý tốt cho những phúc lành này.  Bạn cũng nhớ rằng được ban cho nhiều thì cũng bị đòi hỏi nhiều.  Cho nên bạn hãy sử dụng khéo léo của cải của bạn, không những cho lợi ích riêng bạn mà còn cho lợi ích của người khác nữa.  Hãy quảng đại với Giáo Hội và những người thiếu thốn.  Hãy hướng lòng về với Chúa và tìm cách làm vinh danh Người bằng tất cả những gì bạn đang sở hữu.

          Nếu bạn đang phấn đấu để đạt mục đích, thì đừng để những lo lắng làm cho bạn gục ngã.  Nhưng hãy tiếp tục bước theo Chúa!  Hãy tín thác vào tình yêu và sự quan phòng của Người dành cho bạn, ngay cả lúc bạn đang làm việc để củng cố tài chánh của mình.  Bạn hãy xin Chúa ban cho bạn một tấm lòng quảng đại, để bạn có thể giúp người khác cũng đi vào đường lối quảng đại của bạn khi sử dụng những phương tiện của mình.  Chúa sẽ ban xuống cho bạn mọi hồng ân theo sự giàu sang vô hạn của Người!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho con một tâm hồn không vướng mắc cảu cải trần gian.  Chúa là kho tàng lớn lao nhất của con”.