Thứ
Sáu tuần 22 Thường niên
Suy
niệm Lu-ca 5:33-39
Rượu mới sẽ làm nứt bầu. (Lu-ca 5:37)
Tại Ít-ra-en thời xưa, chất lỏng từ
nho ép lập tức được đổ vào một bình chứa để nó lên men biến thành rượu. Nếu rượu được chuyển đi một nơi xa thì bầu chứa thường làm bằng da
dê được khâu lại thành cái túi hoặc “bầu rượu”.
Giai đoạn đầu lên men, rượu thường làm cho bầu da giãn thêm. “Bầu da cũ” vì đã giãn rồi, nên nếu được dùng
lại, diễn trình lên men có thể làm vỡ bầu da (Lu-ca 5:37).
Chúa Giê-su kể dụ ngôn này để xin những
kẻ gièm pha giáo lý của Người hãy trở nên giống những bầu da mới. Người bảo họ rằng sự sống mới Người đang công
bố có thể không thích hợp với những lối suy nghĩ và hành động trước kia của họ. Đời sống trong Nước Thiên Chúa đòi người ta
phải có khả năng giãn ra cho hợp với những động thái của Thiên Chúa.
Không phải mọi kẻ nghe Chúa Giê-su giảng
đều chấp nhận lời Người, nhưng những người chấp nhận là những người đã biết
giãn nở để đón nhận và họ được chúc phúc!
Thí dụ, họ đã phải mở rộng ý niệm của họ về Đấng Mê-si-a: Người là Con Thiên Chúa chịu đóng đinh thập
giá và phục sinh, chứ không phải là một ông vua trần thế. Họ phải chấp nhận người dân ngoại làm anh chị
em của họ, chứ không phải là những kẻ ngoại giáo làm cho họ bị ô uế. Vì các môn đệ tiên khởi đã biết uyển chuyển
đón nhận “sự lên men” của Thánh Thần, nên Giáo Hội mới tiếp tục lớn mạnh rất
đáng kể.
Giống như mọi tín hữu trong thời Chúa
Giê-su, bạn cũng là một cái bầu da và Chúa Thánh Thần đang khuấy động lên men
trong bạn. Điều quan trọng là bạn phải tự
nguyện để cho mình “được giãn ra” khi Chúa Thánh Thần lay động bạn. Thí dụ, có thể bạn có tính cố chấp không
thích người làm cùng sở hoặc người hàng xóm, nhưng Chúa đang kêu gọi bạn hãy
nhìn người ấy trong một ánh sáng cảm thông hơn.
Hoặc Chúa muốn bạn giãn ra bằng cách ban cho bạn một khả năng mới hoặc
xin bạn hãy sử dụng tài năng sẵn có nhưng đang ngủ yên trong bạn. Có thể việc chăm sóc một đứa con mới hoặc một
người già đang làm cho bạn phải giãn ra. Những tình huống này đưa chúng ta tới
việc cậy trông vào Thánh Thần của Chúa hơn, để chúng ta giãn ra mà không bị vỡ
nát.
Vậy có lãnh vực nào trong cuộc sống bạn
cảm thấy phải giãn ra không? Hãy xin
Chúa ban ơn “biết giãn nở ra” để bạn có thể chia sẻ tình yêu và sự hiện diện của
Thiên Chúa thêm một chút nữa ngày hôm nay.
“Lạy
Chúa Giê-su, xin giúp con biết giãn ra để đón nhận những khả năng mới, hầu đem
tình yêu của Chúa đến với những người chung quanh”.