Thứ Tư tuần 2 Thường niên

Suy niệm 1 Cô-rin-tô 3:1-9

 

Chúng tôi là cộng sự viên của Thiên Chúa.  (1 Cô-rin-tô 3:9)

 

          Khi ngắm nhìn một ngôi thánh đường chính tòa, đương nhiên bạn cảm thấy như được soi sáng và nâng tâm hồn lên với Chúa.  Bạn thử tưởng tượng công việc nặng nhọc từ bao thập niên, thậm chí đã bao thế kỷ, của hằng trăm nghệ nhân, thợ xây và công nhân đã đem hết tài năng để tạo nên nơi thờ phượng đẹp đẽ này.  Bạn hãy nghĩ tới những ưu điểm và những tài năng khác nhau đã cùng hợp lực để xây dựng công trình này, từ những người đục đẽo từng viên đá đến những người lo nấu nướng cho các người thợ ấy.  Biết bao việc làm thầm lặng, nhưng mỗi việc đều đóng một vai trò chủ yếu.

          Vương quốc Chúa Giê-su đang xây dựng trên trần gian còn vinh hiển hơn biết bao ngôi thánh đường nguy nga này.  Rồi Chúa lại mời gọi mỗi người chúng ta hãy làm việc cho dự án này của Chúa.  Phải, Người mời gọi bạn.

          Có thể bạn bị cám dỗ nghĩ rằng các phần tử ưu tú của Giáo Hội, tức những thừa tác viên, các ca viên tài giỏi và các giáo lý viên đã được đào tạo, là những người quan trọng hơn;  nhưng đó không phải là cách Chúa nhìn.  Theo ý Người, mỗi Ki-tô hữu đều đóng vai trò chủ yếu trong kế hoạch rộng lớn và tinh vi của Người.

          Qua bao thế kỷ, Giáo Hội tuy đã được xây dựng trên công trình của những vị thánh chúng ta rất ngưỡng mộ, nhưng cũng trên những nỗ lực của biết bao vị anh hùng liệt nữ không tên tuổi.  Giáo Hội được xây dựng nhờ một tù nhân đã mời các bạn tù khác học hỏi Kinh Thánh.  Giáo Hội được xây dựng nhờ một bà góa lần hạt kinh Mân côi tại một nhà dưỡng lão.  Giáo Hội được xây dựng nhờ một bà mẹ và một người cha dạy dỗ con cái trong đức tin.  Giáo Hội được xây dựng nhờ chính bạn!  Bạn giữ một vai trò rất quan trọng.

          Công việc của bạn xem ra chẳng gây ảnh hưởng gì, nhưng thánh Phao-lô có câu trả lời cho điều ấy:  “Kẻ trồng hay người tưới chẳng là gì cả, nhưng Thiên Chúa, Đấng làm cho lớn lên, mới đáng kể” (1 Cô-rin-tô 3:7).  Thậm chí khi bạn làm công việc của “trần thế” này, Chúa vẫn làm việc với bạn.  Người đứng sau công việc, đổ xuống phúc lành và ân sủng của Người.  Người chúc lành cho bạn vì bạn trung thành, rồi Người chúc lành cho những kẻ bạn chăm sóc.  Không phải là về tất cả những gì bạn làm, nhưng là về tất cả những gì Thiên Chúa làm thầm kín trong tâm hồn những người chung quanh bạn.

          Vậy bạn cứ tiếp tục xây dựng!  Vai trò của bạn dù lớn hay nhỏ, thầm lặng hay nhận thấy được, điều cốt yếu là phải xây dựng.  Không hơn không kém, bạn đích thực là cộng sự viên của chính Chúa Ki-tô.

 

          “Lạy Chúa, con muốn xây dựng Nước Chúa cùng với Chúa.  Xin giúp con nhận ra sự hiện diện và phúc lành của Chúa trong mọi tình huống của con hôm nay”.