Thứ Ba tuần 23 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 6:12-18

 

Chúa Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa.  (Lu-ca 6:12)

 

          Bạn không thích tĩnh tâm tại một nơi yên tĩnh và dành hằng giờ để cầu nguyện thờ lạy Chúa, thậm chí còn thức suốt đêm sao?  Nhưng chúng ta biết thức suốt đêm là khó lắm:  mắt chúng ta sụp xuống, tâm trí chúng ta nghĩ vẩn vơ và giường nệm xem ra êm ái biết chừng nào.

          Bạn đừng cảm thấy đó là xấu nhé.  Ngay các tông đồ cũng đã có lúc thấy khó thức với Chúa Giê-su trong vườn cây dầu.

          Nhưng bạn cũng đừng thất vọng bỏ cuộc.  Chúa là Đấng đã ban cho bạn ước muốn cầu nguyện.  Vậy khi thấy mình phải phấn đấu với cơn buồn ngủ hoặc những chia trí khi cầu nguyện, bạn hãy nhớ một điều này thôi:  những cố gắng của bạn tự chúng đã làm đẹp lòng Chúa rồi.  Mỗi lần bạn quyết định hướng lòng lên với Chúa, mỗi khi bạn cố gắng sống trong sự hiện diện của Chúa, những điều ấy làm cho Chúa vui lòng rồi, bất chấp kết quả ra sao.

          Trong cuốn Time for God (Thời giờ dành cho Chúa), cha Jacques Philippe khai triển ý tưởng trên.  Ngài nói rằng nếu bạn đã hết sức cố gắng mà vẫn không cầu nguyện tốt được, bạn cũng đừng buồn.  Ngài giải thích là “nếu chúng ta không cầu nguyện tốt được, hoặc không có những tâm tình hay suy tư tốt đẹp, thì không nên để điều ấy làm chúng ta buồn.  Nhưng chúng ta phải phó thác sự nghèo nàn của chúng ta cho hành động của Chúa.  Khi ấy chúng ta sẽ làm một việc cầu nguyện còn có giá trị thật nhiều hơn việc cầu nguyện chỉ làm cho chúng ta cảm thấy tự mãn”.

          Nếu không cảm thấy hài lòng với việc cầu nguyện của bạn, bạn có thể tin rằng Chúa đang hỗ trợ bạn trong cuộc phấn đấu ấy.  Khi ý thức được sự yếu đuối và nhu cầu của mình, bạn sẽ mở lòng ra hơn để đón nhận ân sủng Chúa muốn ban cho bạn.

          Bạn hãy xem những câu chuyện này:  Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thú nhận mình có những lần ngủ gật khi cầu nguyện.  Thánh nữ Jane de Chantal đã nói:  “Chúng ta không nên bối rối khi ngủ gật lúc cầu nguyện, miễn là chúng ta đã chống trả.  Vậy chúng ta… hãy giữ mình ở trước mặt Chúa giống như một pho tượng để nhận lãnh mọi sự Chúa gửi đến”.  Còn thánh Têrêxa Lisieux, cũng ngủ gật lúc cầu nguyện, bảo đảm với chúng ta rằng giống như các cha mẹ, Chúa thích con cái mình nhất khi chúng ngủ.

          Vậy bạn đừng bỏ cuộc; bạn có nhiều bạn đồng hành lắm!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã chấp nhận ngay cả những nỗ lực yếu ớt của chúng con khi chúng con cầu nguyện.  Lạy Chúa, xin giúp con tỉnh thức với Chúa”.