Thứ Tư tuần 25 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 9:1-6

 

Anh em đừng mang gì đi đường.  (Lu-ca 9:3)

 

          Đừng mang theo tiền trong chuyến đi.  Đừng kéo theo một cái va-li.  Còn bảo hiểm đi du lịch hả?  Đừng lo!  Khi tới nơi, bạn cứ nhìn chung quanh, hễ thấy người nào đó tỏ ra thân thiện thì hãy ở lại với họ.

          Nếu nhân viên văn phòng du lịch cho bạn lời khuyên như thế, chắc bạn sẽ bước ra khỏi văn phòng ngay!  Nhưng đây lại rất giống với những điều Chúa Giê-su nói với Nhóm Mười Hai là đừng mang gì trong chuyến hành trình truyền giáo đầu tiên của họ.  Họ đi hết làng này sang làng khác, chẳng lẽ họ không sắp dặt chương trình cho chuyến đi, chỗ ăn ở và những hành trang khác phải đem theo sao?  Không.  Đặt kế hoạch và chuẩn bị không phải là những điều xấu, nhưng Chúa Giê-su không muốn họ đánh mất cơ hội nhận ra Thiên Chúa sẽ lo liệu cho mọi nhu cầu của họ.

          Chúa Giê-su sai các môn đệ đi chữa lành và rao giảng Tin Mừng.  Nhưng Người cũng sai họ đi để họ học cậy trông vào Thiên Chúa trước mọi nhu cầu của họ.  Người muốn họ biết rằng chính Cha trên trời của họ sẽ lo liệu cho họ và ban cho họ lời ăn tiếng nói cũng như sức mạnh để làm việc nhân danh Người.  Đó cũng là bài học Chúa muốn dạy hết thảy các môn đệ của Người.

          Lịch sử Giáo Hội đầy những tấm gương của các vị thánh đã bước đi trong đức tin, ngay cả khi các ngài  không làm điều trách nhiệm đòi hỏi.  Thế mà Chúa vẫn lo liệu cho họ!  Bạn thử nghĩ tới Gio-an Bosco, người nổi tiếng khắp thành phố Torino, nước Ý, vì ngài đã nuôi nấng rất nhiều trẻ nam mồ côi, bằng bánh mì hoặc hạt dẻ từ một cái thúng gần như trống rỗng.  Hoặc bạn hãy nghĩ tới Mẹ Tê-rê-xa, người hầu như không có lương thực gì cho những kẻ Mẹ chăm sóc, mãi giây phút cuối sắp tới bữa ăn thì lại có người đem đồ ăn đến.

          Bạn đừng để cho việc thiếu chuẩn bị hoặc tiền bạc ngăn cản bạn bắt đầu công việc phục vụ.  Mọi sự không luôn suông sẻ đâu, cả với những vị thánh cũng vậy.  Thậm chí các tông đồ cũng có những lúc thăng trầm.  Sau chuyến hành trình truyền giáo này, các ông vẫn còn hiểu lầm Chúa Giê-su, bỏ Chúa mà đi, lại còn chối bỏ Người nữa.  Có thể bạn cũng có những kinh nghiệm thăng trầm, nhưng không sao.  Cứ tiến lên một bước và để Chúa lo liệu những gì bạn thiếu.

          Cứ đến và bắt đầu nói chuyện với đứa con của bạn đang gặp khó khăn trong việc học hành.  Hãy để Chúa ban cho bạn lòng can đảm để nêu lên một đề tài tế nhị, thí dụ việc tiêu pha tiền bạc của người bạn đời.  Hãy tin Chúa sẽ ban cho bạn những gì bạn cần để có thể phục vụ những người bạn gặp gỡ.

 

          “Lạy Chúa, hôm nay xin giúp con tin rằng Chúa sẽ lo liệu mọi sự cho con”.