Thứ Ba tuần 27 Thường niên

Suy niệm Ga-lát 1:13-24

 

Thiên Chúa… đã đoái thương mặc khải Con của Người cho tôi.  (Ga-lát 1:15, 16)

 

          Các mối tương quan được xây dựng nhờ sự thông đạt.  Tình bạn, hôn nhân, thậm chí cả đến các đối tác trong thương mại, mọi sự đều tăng tiến khi chúng ta biết chia sẻ các tư tưởng và ý nghĩ với nhau.

          Mối tương quan của thánh Phao-lô với Chúa Giê-su khởi đầu bằng câu hỏi:  “Sa-un, Sa-un, sao ngươi bách hại Ta?” (Công Vụ Tông Đồ 9:4).  Cuộc gặp gỡ ấy đã thay đổi mọi sự.  Phao-lô từng là một kẻ nhiệt tâm bách hại Giáo Hội, nhưng giờ đây ngài ý thức được mình đã đi ngược lại với kế hoạch của Thiên Chúa.  Ngài cần có thời gian để phát huy mối tương quan mới với Chúa Ki-tô.  Cho nên thay vì “thuận theo các lý do tự nhiên”, thì ngài đã sang Ả-rập rồi trở về Đa-mát ba năm trời để học lại Kinh Thánh Cựu Ước và học tìm gặp Chúa Giê-su trong Kinh Thánh Cựu Ước ấy (Ga-lát 1:16, 18).

          Chúa cũng muốn xây dựng một mối tương quan với bạn.  Người muốn tỏ Con của Người ra cho bạn cách độc đáo thích hợp với bạn.  Dù bạn đã biết Chúa từ bao năm rồi hoặc mới chỉ biết Người ngày hôm qua thôi, Người vẫn muốn đào sâu và phát triển mối liên hệ giữa bạn với Người.

          Có lẽ bạn không thể dành trọn ba năm để một mình ở với Chúa.  Nhưng bạn có thể bước ra khỏi những sinh hoạt thường ngày để dành ít giờ ở một mình với Chúa.  Bạn có thể tập thói quen nói với Chúa Giê-su về những điều bạn thích hoặc quan trọng đối với bạn.  Bạn có thể hỏi Người nghĩ thế nào, thấy bạn ra sao, hoặc Người muốn làm điều gì trong cuộc đời bạn.  Khi làm thế, bạn hãy chú ý đến điều đang dấy lên trong tâm trí bạn.  Hãy để ý đến những tư tưởng khuấy lên trong ký ức, trí tưởng tượng hoặc những cảm xúc của bạn.  Hãy viết xuống điều bạn nghĩ là có lẽ Chúa nói với bạn, để bạn có thể trở lại mà suy nghĩ sau này.

          Không phải chỉ những khi một mình với Chúa bạn mới có thể đào sâu mối tương quan với Người.  Bạn hãy kiếm những lúc trong ngày bạn có thể tâm sự vắn tắt với Chúa, có thể lúc bạn đang lái xe, ăn trưa hoặc trước khi đi ngủ.

          Thiên Chúa biết cách nào là tốt nhất để tỏ Con của Người ra cho bạn, giống như Người đã làm cho thánh Phao-lô.  Vậy bạn hãy kiếm thì giờ để ở một mình với Chúa Giê-su và hãy lắng nghe Người.  Người có thật nhiều điều muốn nói với bạn!

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã tỏ Con Cha cho con.  Xin Cha giúp con biết Người mỗi ngày một hơn”.