Thứ
Bảy tuần 28 Thường niên
Suy
niệm Lu-ca 12:8-12
Ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết
những điều phải nói.
(Lu-ca 12:12)
Đây có thể là một lời hứa tin tưởng
khó chấp nhận. Quả thực chúng ta tin rằng
Thiên Chúa sẽ thực hiện lời hứa. Dường
như rõ ràng Chúa Thánh Thần có thể ban cho chúng ta những điều phải nói trong
những tình huống khó khăn. Nhưng tin tưởng
Thiên Chúa “ngay trong giờ đó” khiến chúng ta nghĩ là không cần phải chuẩn bị
trước khi nói. Tuy nhiên có ai lại muốn
bước vào một tình huống mà không chuẩn bị gì cả?
Chúng ta hãy xét xem, hầu hết chúng ta
“chuẩn bị” bằng những lo lắng. Thậm chí
chúng ta còn quá khéo léo lo lắng nữa.
Xoay sở vượt ra khỏi những tình huống xấu không đòi hỏi quá nhiều. Nhưng thay vì giúp chúng ta sẵn sàng đối phó
với những gì có thể xảy ra, thì sự chuẩn này lại trói buộc chúng ta trong sự sợ
hãi làm chúng ta tê liệt.
Chúa Giê-su nói giản dị và nói thẳng với
những sợ hãi này: “Đừng lo… phải nói gì”
(Lu-ca 12:11). Lúc cần, Chúa Thánh Thần
sẽ soi sáng cho bạn và sử dụng lời lẽ của bạn để tạo sự thay đổi.
Nếu bạn đang khó tưởng tượng được việc
này sẽ xảy ra thế nào, bạn hãy dành một phút để suy nghĩ về những kinh nghiệm
trong quá khứ. Có lẽ bạn đã cảm nhận được
sự soi sáng của Chúa Thánh Thần ngay cả khi bạn không ý thức được sự soi sáng ấy.
Thí dụ, bạn biết mình cần phải đến với
một người bạn đang gặp khó khăn, nhưng bạn không có đủ khôn ngoan để chia sẻ với
họ. Bạn có gọi điện thoại và mặc dù bạn
không nghĩ mình đã nói điều gì đặc biệt, nhưng người bạn ấy bảo bạn rằng việc bạn
gọi điện thoại cho họ đã là điều rất an ủi rồi.
Hoặc một người bạn cùng sở hỏi tại sao
bạn đọc kinh trước khi ăn trưa. Bạn ngần
ngại, nhưng trả lời một cách đơn sơ, nên câu trả lời ấy đã mở ra một cơ hội để
tâm sự về đức tin.
Hoặc bạn bị cám dỗ phản ứng cách giận
dữ với một đứa con hư, nhưng bạn đã bình tĩnh và cầu nguyện. Bạn nhìn con mình dưới một thứ ánh sáng mới,
và điều ấy giúp bạn hiểu phải làm thế nào để giúp đỡ nó.
Tất cả những thí dụ trên đều là những
dấu hiệu của Chúa Thánh Thần đang thực hiện những điều Chúa Giê-su đã hứa. Vậy lần tới khi bạn bắt đầu thấy mình lo lắng
không biết phải nói gì hoặc làm thế nào đối phó với một khó khăn, bạn hãy nhớ lại
những dấu hiệu của Chúa Thánh Thần! Hãy
tin Chúa Giê-su trung thành trong lời hứa.
Người đã thực hiện điều ấy trong quá khứ và Người sẽ không ngừng thực hiện
trong lúc này. Càng nhận ra Chúa Thánh
Thần thúc giục bạn nói, rồi bạn đã nói, thì lần tới bạn sẽ càng dễ nói hơn.
“Lạy
Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và ban cho con những lời Chúa muốn nói”.