Thứ Bảy tuần 29 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 13:1-9

 

Các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người khác sao?  (Lu-ca 13:4)

 

          Khi một điều xấu xảy ra cho bạn, có bao giờ bạn bị cám dỗ nghĩ rằng “Có lẽ tôi phải chịu như vậy là đáng đời;  chắc Chúa phạt tôi vì một tội tôi đã phạm” không?  Hoặc có thể một ý nghĩ tương tự thoáng qua tâm trí bạn khi nghe nói về một người bạn vừa phải đau khổ vì một mất mát.  Lối suy nghĩ này cũng là cách lý luận khi xảy ra những thiên tai như các cơn bão hoặc động đất.

          Đó là tư tưởng trong đầu óc những người mà Chúa Giê-su nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay.  Họ hỏi Chúa rằng có phải những người Ga-li-lê bị Phi-la-tô giết là đáng chịu số phận như vậy không.  Họ thắc mắc có phải vì những người Ga-li-lê này là những kẻ tội lỗi nên Thiên Chúa đã để cho tổng trấn Phi-la-tô giết chết họ trong Đền Thờ không?  Câu trả lời của Chúa Giê-su không phải là điều họ mong muốn.  Chẳng phải những người Ga-li-lê khốn khổ kia hoặc những người đã chết vì ngọn tháp đổ xuống trên họ đều là những kẻ tội lỗi hơn những người khác.  Chúa không giải thích tại sao những thảm trạng này đã xảy ra.

          Đây là một trong những thử thách lớn lao trong đời sống Ki-tô hữu:  chúng ta không luôn hiểu được tại sao Chúa để cho những điều như thế xảy ra.  Đó là một trong những bí ẩn chúng ta không khi nào hiểu được, ít ra đang khi còn sống ở trần gian này.

          Nhưng chúng ta biết chắc điều này:  Thiên Chúa chúng ta không phải là một Thiên Chúa báo thù.  Người không chấp tội chúng ta, chờ đợi đánh động chúng ta khi chúng ta đi quá giới hạn.  Điều ấy thật là lý đối với một Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để hiến mạng sống trên thập giá vì chúng ta.  Không thể cùng một lúc vừa có lòng thương xót vô bờ vừa có việc phán xét để trả thù.

          Đau đớn, đau lòng và mất mát đến với mọi người vào lúc nào đó trong cuộc sống.  Nếu điều ấy đang xảy ra cho bạn, hãy nắm chắc chân lý này:  Chúa sẽ chăm sóc bạn.  Người vẫn yêu thương bạn.  Bạn hãy biết rằng giống như Chúa Giê-su đã thương khóc khi bạn Người là anh La-da-rô chết, Người cũng sẽ cùng khóc với bạn.  Qua từng giọt nước mắt cũng như từng nỗi đau của bạn, Người vẫn ở với bạn, an ủi bạn.  Nếu điều ấy không xảy ra với bạn lúc này, bạn cũng nắm lấy chân lý này để đến với những người đang đau khổ.

          Bạn không phải là một kẻ tội lỗi đáng chịu trừng phạt.  Như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói về bản thân ngài là một kẻ tội lỗi, thì bạn cũng là một kẻ tội lỗi được Chúa đầy lòng thương xót đoái nhìn tới.  Đó cũng là tin vui của Tin Mừng vậy!

 

          “Lạy Chúa, con không luôn hiểu được, nhưng con tin rằng Chúa là một Thiên Chúa đầy lòng yêu thương muốn con luôn có được những gì là tốt nhất”.