Thứ Ba tuần 33 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 19:1-10

 

Ông Da-kêu… tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai.  (Lu-ca 19:2, 3)

 

          Tại sao người đứng đầu những nhân viên thu thuế thành phố lại nóng lòng muốn nhìn thấy Chúa Giê-su?  Có lẽ chỉ vì ông hiếu ỳ, hoặc ông chỉ muốn xem cái đám người ồn ào này là gì.  Dù thế nào thì người này, một kẻ giàu có được là do mồ hôi nước mắt của những người chung quanh, đã rất náo nức muốn biết Chúa Giê-su đến nỗi ông đã leo lên một cây sung.

          Giống như ông Da-kêu, nhiều người thánh thiện bắt đầu hành trình đến với Chúa Ki-tô, trước đây họ chìm đắm trong tội lỗi, nhưng đã hiếu kỳ về Chúa.  Thomas Merton, một tu sĩ dòng Trappist, một nhà thần bí và tác giả sách tu đức, đã từng là một thanh niên bối rối không biết hướng đi của mình.  Theo sách tự thuật The Seven Storey Mountain của anh, anh nghiện rượu nặng, xài tiền như nước và dan díu với nhiều người.  Nhưng anh cũng là một kẻ truy tầm.  Nhờ nhiều người hướng dẫn và nhờ đọc sách thiêng liêng, Merton đã thấy được Chúa Giê-su và điều ấy đã thay đổi cuộc sống của anh.

          Một người khác nữa là Dorothy Day.  Là một thiếu nữ say mê lý tưởng, cô mong đợi một xã hội công bình hơn và tìm tòi một giải pháp chính trị và kinh tế.  Cô Day đã sống cuộc sống lang thang, một lần phá thai, rồi chung sống với một người đàn ông khác và có một đứa con với người ấy.  Dần dần cô tìm gặp Chúa và trở thành một chiến sĩ không mỏi mệt cổ võ cho những giáo huấn của Giáo Hội về công bình xã hội.

          Nếu bạn biết được Merton hoặc Day trước khi họ trở lại với Chúa, liệu bạn có nhận ra được họ là người đi tìm Chúa hay không?  Hay bạn sẽ coi thường họ vì lối sống của họ?  Điểm quan trọng là chúng ta không thể xét đoán người khác theo bề ngoài.  Giống như ông Da-kêu, Thomas Merton và Dorothy Day, có thể họ đang đi tìm kiếm điều gì đó, hoặc Đấng nào đó giúp cho đời họ có ý nghĩa và mục đích.

          Vậy nếu bạn biết có ai đang sống theo tội lỗi tệ hại, đừng xa tránh họ.  Chính bạn có thể là người giúp người ấy nhìn thấy Chúa!  Có thể việc này sẽ xảy ra nếu bạn thân thiện với họ và âm thầm cho họ thấy Chúa Giê-su quan trọng đối với bạn như thế nào.  Có thể việc này sẽ xảy ra nếu bạn cho họ mượn một cuốn sách hoặc giới thiệu cho họ một cuốn phim lành mạnh.  Thậm chí việc ấy sẽ xảy ra nếu bạn mời họ cùng đi tham dự Thánh lễ.

          Chúa muốn mọi người đang tìm kiếm Người sẽ gặp được Người.  Và có thể Chúa cũng dùng bạn để dẫn đường cho người khác!

 

          “Lạy Chúa, xin mở mắt con và tâm hồn con để đón nhận những người đang tìm kiếm Chúa”.