Thứ Hai tuần 33 Thường niên

Suy niệm Khải Huyền 1:1-4; 2:1-5

 

Mặc khải của Đức Giê-su Ki-tô.  (Khải Huyền 1:1)

 

          Có khi nào bạn thắc mắc về nội dung của sách Khải Huyền là gì không?  Bạn không phải là người duy nhất thắc mắc đâu.  Cuốn sách này đã làm cho các độc giả qua nhiều thế kỷ phải ngạc nhiên, điên khùng và sợ hãi.  Chính là vì sách Khải Huyền có lối văn khác biệt nên chúng ta ở thế kỷ 21 này không quen thuộc.

          Sách Khải Huyền là một thí dụ nổi bật về thể văn “khải huyền”.  Điều này có nghĩa là sách sử dụng hình ảnh bi kịch – những dấu chỉ vũ trụ và những sinh vật kỳ lạ – để giải thích những biến cố hiện tại.  Trong trường hợp của sách này, đây là một cách giải thích về những tình huống đầy thử thách của độc giả:  những bách hại, những tin mừng giả tạo, sự đồng lõa và tình trạng khó khăn nói chung.

          Nhưng đó chỉ là một phần của cả bức tranh.  Mục đích chung của sách Khải Huyền là mặc khải về chính Chúa Giê-su, Đấng mà vương quốc của Người sẽ có thể chịu đựng bất cứ khó khăn thử thách nào.  Đó là một cuộc khai mở bức màn, một bức màn đã che lấp thiên đàng.

          Từ hôm nay cho đến khi mùa Vọng bắt đầu, phụng vụ của Giáo Hội sẽ sử dụng những bài đọc trích sách Khải Huyền.  Những bài đọc này sẽ mặc khải một Chúa Giê-su luôn làm cho chúng ta được phấn khởi.  Bạn sẽ thấy Chúa ngự trên ngai vinh hiển.  Bạn sẽ thấy chung quanh Người là vô số những người thờ phượng hô lớn “Thánh, thánh, chí thánh” (Khải Huyền 4:8).  Bạn sẽ nghe Người phán dạy từ trời rằng Người đã đến, không những để tiêu diệt quyền cai trị của tội lỗi, mà còn “làm cho mọi sự nên mới” nữa (21:5).

          Trong vòng hai tuần lễ tới, mỗi khi cầu nguyện, bạn hãy bắt đầu bằng cách cầu xin Chúa Thánh Thần mở mắt bạn, để bạn nhận ra được Chúa Giê-su qua những đoạn Kinh Thánh bạn sẽ đọc.  Rồi bạn hãy đọc kỹ những đoạn sách ấy.  Đừng sợ phải sử dụng trí tưởng tượng của bạn.  Cứ việc hình dung ra những khung cảnh.  Cứ việc tưởng tượng chính bạn đang ở trong khung cảnh ấy.  Hãy để những hình ảnh này lôi cuốn bạn vào trong việc thờ phượng.  Nếu bạn thấy mình không quen với những hình ảnh và biểu tượng của các bài đọc ấy thì cũng không sao.  Hãy để ý xem bạn có thể tìm được một cuốn sách giải thích về sách Khải Huyền của chương trình học hỏi Kinh Thánh Công giáo để giúp bạn hiểu rõ những hình ảnh ấy.  Những chú thích ở cuối trang cũng có thể giúp bạn hiểu ý nghĩa của những hình ảnh.

          Cuối cùng, bạn hãy tin rằng Chúa sẽ chúc phúc cho bạn.  Đúng thế, Người đã phán:  “Phúc thay người đọc!” (Khải Huyền 1:3).  Hãy để những hình ảnh khác thường này giúp bạn hình dung ra vẻ uy nghi của Chúa Giê-su.  Hãy để hình bóng này thuyết phục bạn rằng bất kể cuộc đời có gian nan thế nào, thì Chúa Giê-su cũng đang ngự trên ngai và Người thống trị muôn loài.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Chúa mở mắt con để con nhận biết vinh quang của Chúa Giê-su”.