Thứ
Hai trong tuần Bát nhật Phục Sinh
Suy
niệm Mát-thêu 28:8-15
Chúa Giê-su đón gặp các bà. (Mát-thêu 28:9)
Từ bao thế kỷ, tín hữu khắp nơi trên
thế giới đã theo bước chân bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi tìm Chúa Giê-su phục
sinh. Chúng tôi không có ý nói về một cuộc
hành hương đến Thánh Địa, mặc dù điều ấy rất tuyệt vời. Nhưng chúng tôi muốn nói đến một việc bình
thường, thí dụ như bắt đầu một ngày bằng việc cầu nguyện.
Chúng ta hãy làm một cuộc so sánh như
sau: Mỗi buổi sáng bạn rời “ngôi mộ” của
giấc ngủ và chỗi dậy để đối diện với một
ngày mới, giống như hai phụ nữ đã rời ngôi mộ ngay khi hừng đông vừa ló rạng. Lúc các bà “đang trên đường đi” thì Chúa
Giê-su đã hiện ra, hệt như Người muốn đến với bạn (Mát-thêu 28:9). Dù bạn đang vội vã đến sở làm hay đang ăn
sáng cho lẹ để đi làm, Chúa cũng ở đó với bạn, mời bạn hãy dành chút thời giờ ở
với Người.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa
Giê-su là người nói đầu tiên. Người chào
các bà, có lẽ bằng cách gọi tên họ. Ngay
lúc này, bạn thử tưởng tượng Chúa đứng trước mặt bạn. Người gọi tên bạn và nói “Chào con! Chúng ta dành một chút thời giờ với nhau
nhé”. Khi các bà nhận ra người đang nói
với các bà là Đấng nào thì các bà rất vui, quỳ sụp xuống trước mặt Người và rất
ngỡ ngàng.
Nhưng cuộc gặp gỡ chưa hết đâu. Chúa Giê-su lại nói, lần này với giọng vô
cùng cảm động: “Các bà đừng sợ. Thầy đang ở cùng các bà đây”. Với chúng ta cũng vậy: Khi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa
Giê-su, chúng ta hết sức bỡ ngỡ là sao Chúa gần gũi như thế, rồi tâm hồn chúng
ta tràn ngập niềm vui. Tiếp đến, Chúa
Giê-su trực tiếp nói với chúng ta. Lời
Người đem lại cho chúng ta bình an, cho chúng ta đầy tràn hy vọng và được mạnh
mẽ để đối phó với những thử thách trong ngày.
Người chia sẻ với bạn cùng một tin vui mà bà Ma-ri-a Mác-đa-la và bạn của
bà đã được nghe trong ngày Chúa Nhật Phục Sinh:
“Thầy đang ở với các bà. Thầy sẽ
không bao giờ bỏ các bà. Thầy đã chiến
thắng sự chết và tội lỗi, vì Thầy yêu thương các bà”.
Mỗi buổi sáng, Chúa Giê-su đợi để chào
bạn. Người đợi để khích lệ bạn hãy bỏ đi
nỗi sợ hãi để đón nhận Người và ân sủng của Người. Vậy bạn hãy quyết định mỗi buổi sáng trong
mùa Phục Sinh sẽ thinh lặng và lắng nghe tiếng Chúa khi bạn cầu nguyện. Hãy để Người gặp bạn giống như bạn “đang trên
đường đi” để đón một ngày mới. Người có
rất nhiều điều để chia sẻ với bạn đấy!
“Lạy
Chúa Giê-su, con muốn gặp gỡ Chúa đang trên đường ngày hôm nay”.