Chúa Nhật tuần II Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 20:19-31

 

Bình an cho anh em.  (Gio-an 20:19)

 

          Chúng ta dễ dàng bị cám dỗ có thái độ thiển cận khi nghĩ đến những lời Chúa Giê-su chúc bình an cho các tông đồ của Người.  Chúng ta cũng dễ dàng muốn liên kết sự bình an với những biến cố xảy ra trong đời sống hằng ngày của chúng ta.  Nhưng đến lúc thử thách tới thì chúng ta lại mất đi sự bình an.

          Chúa Giê-su đã trải qua mọi cảm xúc như chúng ta, tốt cũng như xấu.  Người đã tỏ lòng yêu thương và dịu dàng đối với người phụ nữ đến rửa chân Người.  Người đã tỏ ra thất vọng với những người Pha-ri-sêu khoe khoang lòng đạo đức của họ.  Đặc biệt Người đã cảm thông với đám dân chúng đã theo Người, rồi Người đã bất ngờ nổi giận với những kẻ đổi tiền trong Đền Thờ.  Chúa ca ngợi lòng quảng đại của người ta và Người không thích nhìn thấy ai phải chịu đau khổ.

          Tuy nhiên đối với tất cả những thứ cảm xúc này, một điều luôn tồn tại là Chúa Giê-su bao giờ cũng giữ được sự bình an.  Đó là vì bình an mà Chúa có không phải là bình an vì mọi sự đang diễn ra theo đường lối của Người.  Nhưng bình an của Người là vì Người biết rằng Cha Người luôn ở với Người và Thiên Chúa luôn trung thành giữ lời hứa.

          Đó là điều nực cười phải không?  Chúng ta có thể mất bình an không những lúc mọi sự trục trặc, mà ngay cả khi mọi sự thuận buồm xuôi gió nữa.  Chúng ta có thể quên mất Chúa.  Chúng ta có thể chỉ biết dựa vào sức riêng mình để cảm thấy hãnh diện và tự cho mình là công chính.  Thái độ cậy vào sức riêng  mình có thể đưa chúng ta vào một cơn lốc suy sụp đầy giao động và bất an.

          Còn thứ bình an Chúa ban cho chúng ta có căn rễ trong việc biết mình được Thiên Chúa yêu thương, được Người tha thứ và được Người cứu độ.  Cho nên khi mọi sự tốt đẹp, bạn hãy chắc chắn ở trong sự bình an bằng cách tạ ơn Chúa vì Người đã ban mọi phúc lành cho bạn.  Rồi khi bạn cảm thấy giận dữ, muốn trả thù, hoặc cay đắng, hãy đem những cảm nghĩ này dâng cho Chúa và xin Người giúp đỡ bạn.

          Hãy yêu thương mọi người.  Hãy tìm kiếm những điều tốt nhất và chính đáng cho mọi người.  Hãy tìm kiếm Chúa mỗi ngày thì Người sẽ giúp bạn để cho “ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn” bạn trong mọi tình huống (Cô-lô-xê 3:15).

 

          “Lạy Chúa, xin giúp con nắm vững bình an của Chúa trong mọi lúc và trong mọi tình huống”.