Thứ Năm tuần II Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 3:31-36

 

Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn.  (Gio-an 3:34)

 

          Khi bạn nghe nói đến từ “vô ngần vô hạn” thì bạn nghĩ điều ngược lại là gì?  Bạn thử tưởng tượng thời chiến tranh đang lúc khan hiếm thực phẩm, hoặc một số sản phẩm nào đó chỉ dành riêng cho những người đặc biệt.  Hoặc bạn có thể hình dung ra những lúc kinh tế khó khăn, người ta phải sắp hàng dài chờ đợi để mua nhu yếu phẩm.  Bạn luôn cảm thấy không có gì là chắc chắn và lo âu khi một thứ gì đó đã bị hạn chế và chia phần, bởi vì bạn đâu biết được lúc nào nó hết.

          Thật là thoải mái khi biết rằng Thiên Chúa không đặt giới hạn khi Người ban ân huệ!  Cho dù chúng ta có gặp tình trạng kinh tế thắt lưng buộc bụng, hoặc không có nhiều thì giờ rảnh rỗi trong ngày, thì vẫn có một điều chúng ta có thể vững tin, đó là sự phong phú của ân sủng Chúa Thánh Thần!  Chúa ban cho chúng ta “vô ngần vô hạn”.  Người không dự trữ Thần Khí của Người để dành riêng cho những người đặc biệt.  Người không tích Thần Khí của Người để phòng hờ lúc cạn kiệt.  Nhưng Thiên Chúa luôn sẵn sàng, lại còn hăng say nữa, để ban thêm cho chúng ta.  Cho nên chúng ta cứ việc tha hồ lãnh nhận!

          Nếu bạn đã có lần nghi ngờ lòng quảng đại của Thiên Chúa về Thánh Thần, bạn thử nhớ lại biết bao điều Chúa Giê-su đã hứa rằng Thánh Thần sẽ thực hiện trong cuộc đời bạn.  Người muốn làm cho những chân lý thiêng liêng được sống động trong tâm hồn bạn.  Người muốn thuyết phục bạn rằng Chúa Giê-su là Chúa.  Người muốn cho bạn thấy tội lỗi của bạn để bạn sám hối ăn năn và được giải thoát.  Người muốn bảo đảm với bạn rằng Người đã chiến thắng tội lỗi và Xa-tan đã bị kết án rồi.  Rồi Người muốn ban cho bạn sức mạnh để chia sẻ Tin Mừng với những người chung quanh.  Vậy mới đây bạn có cầu xin Chúa Thánh Thần không?  Chúa Thánh Thần không chấp nhất bạn nếu bạn “làm phiền” Người.  Nếu bạn đang gặp khó khăn vì phải chọn một quyết định và cần ơn soi sáng thiêng liêng, Người sẽ sẵn sàng hướng dẫn bạn.  Nếu bạn đang phải phấn đấu với nghi ngờ, Người sẵn sàng củng cố đức tin của bạn.  Nếu bạn muốn chia sẻ đức tin của bạn với một người nào đó, mà không biết phải ăn nói làm sao, Chúa Thánh Thần sẽ lấy lời của Người mà giúp bạn.  Nếu bạn đang phải đối phó với xiềng xích của nghiện ngập hay một tội quen phạm mà không sao chừa bỏ được, Thánh Thần sẽ sẵn sàng lấy sức mạnh và khích lệ của Người để giúp bạn.

          Thiên Chúa không bao giờ đặt giới hạn cho hồng ân Chúa Thánh Thần.  Cho nên chúng ta cũng phải đáp lại hồng ân quý báu này cách “vô ngần vô hạn”!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con cần đến Chúa hôm nay.  Xin Chúa giúp con tin tưởng vào sự hiện diện và sức mạnh của Chúa”.