Thứ Bảy tuần III Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 6:60-69

 

Thần khí mới làm cho sống.  (Gio-an 6:63)

 

          Đôi khi bạn chỉ cần có một thầy dạy tốt.  Thí dụ, bạn có thể tóm tắt thuyết tương đối của Einstein trong một phương trình đơn giản:  E = mc2.  Việc tìm kiếm trên mạng sẽ cho bạn biết E thay thế cho năng lượng, m thay thế cho khối lượng và c2 là vận tốc của ánh sáng.  Nhưng nếu muốn hiểu tất cả những thuật ngữ này có ý nghĩa gì khi kết lại với nhau, thì bạn cần phải có một giáo sư tài giỏi có thể giải thích rõ ràng cho bạn biết những ý niệm về vật lý học.  Một cái biết nông cạn thôi thì không đủ.

          Cùng nguyên tắc ấy có thể áp dụng khi chúng ta đọc Kinh Thánh.

          Chúa Giê-su nói trong bài Tin Mừng hôm nay rằng các kẻ theo Người phải ăn thịt và uống máu Người (Gio-an 6:53-58), rồi bạn hiểu được (hoặc không hiểu được) điều ấy theo mức độ nông cạn.  Nhưng muốn thực sự hiểu được điều Chúa Giê-su nói, bạn cần đến một vị thầy giỏi và kiên nhẫn.  Đó là bạn cần đến Chúa Thánh Thần.  Bạn thử nghĩ xem các môn đệ Chúa đã làm gì khi họ nghe những lời Người vừa nói.  Họ bị lẫn lộn.  Điều Chúa Giê-su nói không có nghĩa là họ có thể ăn thịt của Người.  Nhưng họ tin vào Người.  Họ đã xác tín được rằng Người là “Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Gio-an 6:69).  Nên điều ấy giúp họ vẫn đứng vững mặc dù họ không hiểu được trọn vẹn.  Họ đã chờ đợi Chúa Thánh Thần dạy dỗ họ, để đem lại “sự sống” cho những lời của Chúa Giê-su.

          Đã nhiều lần mỗi người chúng ta từng thấy lời Chúa không có lý.  Chúng ta đọc qua những đoạn Kinh Thánh hoặc những giáo huấn của Giáo Hội mà không dễ dàng hiểu được hoặc theo dõi được.  Đó chính là lúc chúng ta hãy theo gương các môn đệ Chúa và cứ chờ đợi.  Đó là lúc chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần dạy dỗ chúng ta.  Bạn cứ cố gắng hết sức trung thành, và tin rằng Chúa Thánh Thần sẽ giúp đỡ bạn dần dần hiểu sâu xa hơn.

          Đó là điều nói về Chúa Thánh Thần.  Người hoạt động nhiều cách, qua Kinh Thánh, qua Giáo Hội, qua lương tâm chúng ta, qua những người chúng ta gặp trong cuộc sống, nhưng trong tất cả những cách ấy, yếu tố chính vẫn là việc chúng ta phải đáp lại với lòng khiêm nhường và tín thác        . Yếu tố quan trọng là chúng ta ý thức theo gương thánh Phê-rô và tuyên xưng rằng Chúa Giê-su có “những lời ban sự sống đời đời” (Gio-an 6:68).  Nếu chúng ta cầu xin một cách đơn giản rằng:  “Lạy Chúa, con biết tìm đâu được những điều Chúa ban cho con?”, thì chúng ta sẽ khám phá ra Chúa Thánh Thần nhẹ nhàng và từ từ trả lời những câu hỏi của chúng ta và giúp đức tin chúng ta được sâu xa hơn.

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa là vị tôn sư của con.  Xin Chúa đến và mở lòng con để con đón nhận những lời ban sự sống của Chúa Giê-su”.