Thứ Sáu tuần III Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 9:1-20

 

“Anh Sa-un…”  (Công Vụ Tông Đồ 9:17)

 

          Hầu hết chúng ta đều quen thuộc với câu chuyện kể lại trong bài đọc 1 hôm nay:  ông Sa-un, kẻ đã bị lòa mắt do cuộc gặp gỡ Chúa Ki-tô, được sai đến gặp ông Kha-na-ni-a, và kẻ đã một thời bách hại Ki-tô hữu giờ đây được rửa tội.  Đó là một câu chuyện cảm động về việc trở lại đạo.  Nhưng chúng ta hãy nhìn vào một câu chuyện khác bên trong câu chuyện của Phao-lô:  câu chuyện “trở lại” của chính ông Kha-na-ni-a, từ thái độ ông coi Phao-lô là kẻ thù tiến sang thái độ ông coi Phao-lô là người anh em.

          Ý thức tha thứ của ông Kha-na-ni-a đã tác động nhiều hơn cả việc hàn gắn mối tương quan của ông với Phao-lô.  Việc tha thứ này đã mở ra cho Phao-lô đón nhận sức mạnh của lòng Chúa thương xót.  Được nghe lời xưng hô “người anh em” chính là chìa khóa để đào tạo Phao-lô thành một tín hữu:  nếu ông, vốn dĩ là một kẻ bách hại khiến người ta phải sợ hãi mà lại có thể trở thành một người anh em, thì bất cứ ai cũng có thể trở thành người anh em, thậm chí một người dân ngoại cũng có thể.  Chính những cảm nghiệm như vậy đã thuyết phục Phao-lô rằng không gì có thể “tách người ta ra khỏi tình yêu của Đức Ki-tô” và Chúa Giê-su có thể phá bỏ “mọi bức tường thù nghịch ngăn cách” (Rô-ma 8:39, Ê-phê-xô 2:14).

          Sau đây là vài thí dụ nói lên sự tha thứ có thể giúp tâm hồn người ta thay đổi:

 

          *  Thánh nữ Maria Goretti đã tha thứ cho Alessandro Serenelli, kẻ đã sát hại thánh nữ.  Hành vi thương xót của cô Maria vẫn đeo đuổi anh Alessandro và thúc giục anh hối cải khi anh ở trong tù.  Sau khi được thả ra, anh đã dành tất cả những ngày còn lại trong đời để sống như một tu sĩ Phanxicô vui vẻ phục vụ tại một trường học Công giáo.

          *  Đức thánh giáo hoàng Gio-an Phao-lô II đã tha thứ cho Mehmet Ali Agca, kẻ đã bắn ngài tại quảng trường thánh Phê-rô.  Khi được ra tù, Agca đã mang hai tá hoa hồng trắng đến đặt trên mộ Đức Gio-an Phao-lô II.

          *  Cô Immaculée Ilibagíza đã tha thứ cho những kẻ sát hại gia đình cô trong cuộc diệt chủng của Rwanda.  Câu chuyện rất thương tâm của cô đã làm cảm động hằng ngàn cuộc sống trên khắp thế giới và đã giúp rất nhiều người biết tha thứ cho những kẻ làm tổn thương họ.

 

          Vậy mỗi lần chúng ta tỏ lòng thương xót đối với vợ/chồng con cái, Cha chúng ta thấy rõ cả.  Mỗi lần chúng ta làm hòa với một người bạn cũ, Chúa vui mừng.  Mỗi lần chúng ta lựa chọn tỏ lòng thương xót thay vì trả thù, các thiên thần ăn mừng.  Quả là một sứ điệp hy vọng!  Trong một thế giới đầy ghen ghét, chia rẽ và thù địch, chúng ta có thể làm cho thế giới thay đổi.  Giống như ông Kha-na-ni-a đã làm.

 

          “Lạy Cha, xin giúp con biết tha thứ.  Xin Cha đến và đem lòng thương xót của Cha vào trong những tương quan của con, những tương quan đang cần được hàn gắn”.