Thứ Bảy tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 28:16-20, 30-31

 

Ông rao giảng Nước Thiên Chúa và dạy về Chúa Giê-su Ki-tô, một cách rất mạnh dạn, không gặp ngăn trở nào.  (Công Vụ Tông Đồ 28:31)

 

          Nhất định bạn phải ngưỡng mộ thánh Phao-lô.  Từ một kẻ bách hại trở thành người rao giảng Tin Mừng, ngài đã thành lập các giáo hội trong thế giới Địa Trung Hải và vất vả làm việc để đón nhận các tín hữu gốc Dân ngoại về với đoàn chiên của Chúa.  Giờ đây, bị quản thúc tại gia có lính canh gác, thánh Phao-lô vẫn tiếp tục công bố Tin Mừng.  Không gì có thể ngăn cản được ngài chia sẻ với người khác về Chúa Giê-su.

          Vậy chứ con người này không hề lo lắng sao?  Ngài không hề bị cám dỗ bỏ cuộc hoặc nghĩ rằng mình đã làm đủ rồi sao?  Chắc chắn có nhiều lần ngài thấy như vậy chứ, vì ngài cũng chỉ là con người thôi.

          Vậy đâu là bí quyết của ngài?  Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết” (Phi-líp-phê 4:13).

          Có thể bạn không cảm thấy mình đầy lòng tin tưởng         hoặc có được biệt tài như thánh Phao-lô.  Có thể không khi nào bạn nói trước đám đông, làm phép lạ hoặc lãnh đạo các giáo hội.  Nhưng bạn vẫn có thể rao giảng Chúa bằng những cách nho nhỏ.  Bạn có thể nói về Chúa tại gia đình, tại giáo xứ, tại sở làm, bằng cách dựa vào cùng một sức mạnh như thánh Phao-lô đã cậy dựa:  sức mạnh đến từ Chúa Giê-su.

          Bạn đừng bao giờ coi nhẹ Thiên Chúa nhé!  Người có sức mạnh bạn cần đến để chiến thắng sợ hãi làm cho bạn không dám đến với người khác.  Người có thể giúp bạn vượt qua cuộc sống bận rộn hằng ngày để bạn được tự do thực hiện một hành vi ưu ái khi cần.  Người sẽ nâng đỡ bạn trong những thử thách và ban cho bạn nghị lực khi bạn thấy ưu phiền, thậm chí khi bạn chỉ cần một nụ cười của người khác.

          Vậy những cơ hội nào có thể đến với bạn hôm nay?  Có thể bạn định gọi điện thoại cho một người bạn, mà không sao kiếm được lúc nào rảnh rỗi.  Có lẽ bạn cảm thấy cần phải tụ họp gia đình lại ít phút để cùng cầu nguyện, mà bạn không biết phải làm thế nào.  Hoặc bạn nhận thấy một người trong sở làm muốn nghe được một lời nói thân thiện, nhưng bạn lại cảm thấy nhút nhát không dám khởi đầu câu chuyện.  Bạn hãy cầu xin Chúa Thánh Thần bạn cho bạn chỉ cần thêm một chút can đảm nữa thôi hoặc soi sáng cho bạn hay thêm cho bạn chút kiên nhẫn.  Rồi bạn hãy thở thật sâu, và đón nhận bất cứ điều gì bạn nghĩ mình phải làm trong bước kế tiếp.  Cứ bắt đầu nhỏ nhỏ như vậy, rồi dựa vào sức mạnh của Chúa.  Làm thế, bạn sẽ nhận ra là mình giống như thánh Phao-lô, Chúa sẽ ban cho bạn điều bạn cần để rao giảng lòng nhân lành của Chúa cho những người chung quanh bạn.

 

          “Lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh của Chúa, để hôm nay con có thể rao giảng tình yêu của Chúa”.