Thứ Bảy tuần II mùa Chay
Suy niệm Lu-ca 15:1-3,11-32
Tất
cả những gì của cha đều là của con. (Lu-ca 15:31)
Cuộc vui đang rất là nhộn nhịp. Tiếng nhạc cùng với nhảy
múa và cuộc ăn mừng náo nhiệt dành cho cậu thanh niên ai mà lầm lẫn được, và dĩ
nhiên cũng dễ hiểu thôi. Người anh cả lầu
bầu: “Các anh muốn nói là chúng ta ăn mừng
thằng em đã phá phách một phần lớn tài sản của gia đình?” Sự cay cú tỏa ra từ con người anh ta đang khi
những âm thanh rộn rã vang lên từ buổi tiệc mừng. Anh ta giận dữ: “Thằng em kia đã chơi bời trác táng, thế mà
nó lại được đối xử giống như anh hùng từ mặt trận trở về hay sao? Tôi đã trung thành phục vụ cha tôi, vậy mà
ông ấy chẳng bao giờ cho tôi ngay đến một con dê con để ăn mừng với bạn bè”.
Vấn đề của người con cả là chẳng khi nào anh ta xin. Cha anh còn bảo đảm với anh rằng: “Tất cả những gì của cha đều là của
con”. Phải, tất cả! Người con cả đã không coi cha mình là người rất
hào phóng quảng đại; anh ta không cho rằng
ông đã biểu lộ tình yêu của mình một cách ấn tượng. Anh ta quá ràng buộc với bổn phận, công tác
và vâng lời đến độ đánh mất luôn cả điều quan trọng nhất: tình yêu được biểu lộ một cách rất phong phú
và không ngần ngại.
Đây là thứ tình yêu Thiên Chúa Cha đổ tràn đầy trên chúng
ta mỗi ngày. Chúng ta chỉ cần lãnh nhận
từ nơi Người. Đó là thứ tình yêu đã tạo
dựng trời đất, thứ tình yêu đã đặt chúng ta chủ trị các tạo vật. Đó là thứ tình yêu đã hy sinh Con Một của Người
vì phần rỗi chúng ta và vẫn còn tha thứ rồi lại tha thứ hoài. Quảng đại.
Tràn đầy. Hào phóng. Thứ tình yêu đã mạnh dạn khẳng định rằng: “Tất cả những gì cùa cha đều là của con”. Cha bạn trên trời yêu thương bạn như thế đấy!
Trong tuần này, bạn hãy xin Cha bạn một “con dê” để ăn mừng
với bạn bè. Hãy xin Người một điều gì đó
bạn thích nhưng thực sự không cần thiết.
Bạn hãy gạt bỏ đi mọi tư tưởng về những gì bạn xứng đáng, mọi bất an và
mọi sợ hãi bị trừng phạt. Cha bạn yêu
thương bạn. Người vui vì có bạn và muốn
khẳng định Người yêu thương bạn một cách dồi dào và không hề nhầm lẫn. Khi người con cả phàn nàn là anh ta chẳng khi
nào có được một buổi ăn mừng, cha anh đã dang rộng cánh tay và tấm lòng, rồi
tuyên bố: “Tất cả là của con”. Đó là Thiên Chúa của chúng ta. Đó là cách Người yêu thương chúng ta. Vậy bạn hãy tin tưởng vào tình yêu ấy. Hãy xin.
“Lạy Cha, con không
luôn nghĩ rằng tình Cha yêu thương con lại hào phóng đến như vậy. Xin Cha giúp con được thêm lòng tin tưởng và
chắc chắn rằng mỗi khi con cầu xin, Cha sẽ quảng đại nhậm lời”.