Thứ Ba tuần III mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 18:21-35

 

Đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?  (Mát-thêu 18:33)

 

          Có khi nào bạn quan sát một con sóc cố gắng tới cho bằng được cái ống đựng đồ ăn dành cho chim trời, nhưng là loại ống “chống sóc” chưa?  Nó sẽ kiên trì làm đủ cách để lấy được những hạt dành cho chim trời, mặc dù chung quanh đấy nó có thể kiếm được những thức ăn khác dễ dàng.  Sự kiên trì vô lý này thật là khôi hài, nhưng cũng khiến cho người ta giận dữ vì phải thay thế cái ống đã bị nó làm bể.

          Tội lỗi có thể làm cho con người thực hiện những điều vô lý.  Và không đâu rõ ràng hơn là trong dụ ngôn Chúa Giê-su kể trong bài Tin Mừng hôm nay.  Ở đây chúng ta thấy tên đầy tớ không có lòng thương xót đã cư xử cách rất ích kỷ và vô lý.  Hắn cầu xin lòng thương xót và được tha nợ, chỉ cốt để đi theo con đường của mình là đòi người khác phải trả lại cho mình một món nợ rất nhỏ.  Hắn đối xử ác nghiệt với người vay tiền của hắn và không tỏ một chút xót thương, lòng xót thương mà hắn vừa mới nhận được từ người khác.  Như vậy thì liệu có dễ dàng tha thứ cho tên này hơn là tống hắn vào ngục và trừng phạt hắn không?

          Có khi nào bạn thấy mình hành động vô lý chưa?  Có lẽ đã nhiều lần bạn cần phải tỏ ra lòng thương xót, nhưng cuối cùng lại hủy bỏ việc ấy để không ai hơn ai.  Hay có lẽ bạn đã hoạch định hoặc suy tính một điều gì bạn biết là sai trái, mặc cho lương tâm đã cảnh báo bạn.  Có bao giờ bạn đã thực sự thỏa mãn với những kế hoạch ấy chưa?  Thật lạ là làm sao tội lỗi và cám dỗ lại có thể làm cho chúng ta trở nên vô lý như thế!

          Chắc Thiên Chúa phải nhìn chúng ta nửa buồn cười nửa đau lòng giống như chúng ta nhìn con sóc phá hư cái ống đựng đồ ăn cho chim trời.  Chúa muốn giúp chúng ta chiến thắng tội lỗi.  Tuy nhiên điều chúng ta đã làm lại rõ ràng là cố ý, đến nỗi mặc cảm về tội lỗi ấy bám chặt vào lương tâm chúng ta hơn là mặc cảm về bất cứ tội lỗi “vô tình” nào khác.

          Sau hết rồi cũng không sao.  Lòng thương xót của Chúa luôn luôn không ích kỷ.  Người vẫn hằng xử lý những cái vô lý của tội lỗi chúng ta bằng cái lý lẽ tình yêu của Người.  Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng những xót thương của Người “sáng nào cũng là ân huệ mới” (Ai Ca 3:23).  Thiên Chúa luôn tha thứ cho chúng ta và trải lòng thương xót ra cho chúng ta.  Vậy bạn hãy cầu xin Người giúp đỡ, hãy tín thác vào tình yêu của Người và hãy biết rằng trái tim bạn cũng có thể được biến đổi!

 

          “Lạy Chúa, xin ban cho con lý lẽ tình yêu của Chúa và sự sáng suốt để thấy được lúc nào con vô lý hoặc bất công.  Xin Chúa cho tâm hồn con đầy tràn lòng thương xót, và giúp con được lớn lên trong tình yêu của Chúa mỗi ngày”.