Thứ Năm tuần IV mùa Chay

Suy niệm Xuất Hành 32:7-14

 

Ông Mô-sê cố làm cho nét mặt Đức Chúa, Thiên Chúa của ông, dịu lại.  (Xuất Hành 32:11)

 

          “Thiên Chúa có thể làm nên một tảng đá quá lớn đến nỗi chính Người không thể nâng nó lên nổi không?”, một ông bố hỏi đứa con gái câu ấy khi họ rời nhà thờ.  Cô bé thắc mắc về câu hỏi ấy, một phút sau mới trả lời:  “Ồ, bố à, Thiên Chúa không nâng những hòn đá lên.  Người bảo các thiên thần làm công việc ấy cho Người”.

          Bài đọc thứ nhất hôm nay đưa ra một vấn đề gây thắc mắc giống như vậy.  Thiên Chúa giận dữ, sẵn sàng tiêu diệt dân Ít-ra-en vì họ thờ ngẫu tượng.  Nhưng ông Mô-sê đã tiến lên và nói với Người về quyết định ấy.  Tuy nhiên một Thiên Chúa vĩnh cửu, không thay đổi, làm sao lại có thể đổi ý?  Thật là một mầu nhiệm!  Đó là điều có lẽ chúng ta chẳng bao giờ hiểu được.  Chúng ta chỉ có thể nói với lòng tin tưởng rằng Kinh Thánh để lại cho chúng ta hết câu chuyện này tới câu chuyện khác để nói lên sức mạnh của lời nguyện chuyển cầu.

          Bạn hãy nghĩ về ông Áp-ra-ham, người đã mặc cả với Thiên Chúa về việc cứu thoát tất cả thành nếu ông chỉ tìm ra được một ít người công chính tại đó mà thôi.  Bạn hãy nghĩ đến những người phụ nữ đã không thể có thai, nhưng lời cầu nguyện của họ đã giúp cho họ có được con cái.  Thậm chí Chúa Giê-su còn dạy chúng ta hãy kiên nhẫn, cho dù có quấy rầy Thiên Chúa nhậm lời cầu xin của chúng ta (Lu-ca 18:1-8).  Rõ ràng lời cầu nguyện của chúng ta thực sự làm cho Thiên Chúa cảm động!

          Nhưng làm sao chúng ta cầu nguyện với tất cả lòng tin tưởng?  Có một cách, đó là hãy theo gương ông Mô-sê và dành thì giờ để biết Chúa.  Bạn hãy làm quen với cách thức Người yêu thương bạn cũng như yêu thương mọi người.  Bạn hãy mở lòng cho Người để có thể cảm nghiệm được lòng thương xót của Người bao la như thế nào.  Bạn hãy đến với những người kém may mắn hơn bạn, để bạn thấy được trái tim của Thiên Chúa đã chạnh lòng trước những thiếu thốn của con cái Người.  Khi bạn biết Người, bạn sẽ thấy mình thúc bách Người khi bạn cầu nguyện, nài nỉ Người cho đến khi bạn thấy có sự thay đổi.

          Vậy hôm nay bạn hãy nhìn vào chương trình của bạn.  Bạn có cần phải sắp xếp lại một số công việc để có thể dành một chút thì giờ ở với Chúa không?  Nếu có, bạn hãy làm đi!  Và trong tương lai dài hạn, bạn hãy tập thói quen viết xuống những gì bạn cảm thấy Chúa đang nói với bạn trong giờ cầu nguyện mỗi ngày – cho dù đó chỉ là một đoạn Kinh Thánh.  Dần dần bạn sẽ thấy mình không những học hỏi về Chúa, mà còn biết Người nữa.  Cũng như ông Mô-sê, bạn sẽ cảm thấy được mạnh dạn dâng lên Chúa những nhu cầu của bạn, vì bạn biết là Người đang lắng nghe.

 

          “Lạy Cha, chúng con tín thác vào tình yêu của Cha.  Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện!”