Chúa Nhật tuần V mùa Chay

Suy niệm Gio-an 8:1-11

 

Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu.  (Gio-an 8:11)

 

          Mỗi ngày chúng ta đều phải đối diện với việc lên án, có thể do kẻ thù hay một người bạn, do ma quỷ hay chính lương tâm mang mặc cảm tội lỗi.  Nhưng dù nhiều tiếng nói lên án chống lại chúng ta thì vẫn có một người không khi nào:  đó là Chúa Giê-su.  Tuy nhiên, mặc cho nhiều ký ức về tội lỗi quá khứ hoặc những niềm đau thường đến trong trí óc, chính Chúa Giê-su sẽ chẳng khi nào nhắc đến những điều ấy đâu.  Người không lên án chúng ta.

          Khi các kinh sư và Pha-ri-sêu đem một người phụ nữ bị bắt về tội ngoại tình đến trước mặt Chúa Giê-su để xem Người xử trí ra sao thì Người không màng gì tới họ cả.  Người chỉ nói rằng ai thấy mình không có tội thì cứ việc ném hòn đá đầu tiên.  Thế là mọi người bỏ đi, rồi Chúa Giê-su nói lên những lời tràn đầy hy vọng:  “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu” (Gio-an 8:11).

          Hơn bất cứ ai khác, Chúa Giê-su biết những tội lỗi chúng ta hơn chính chúng ta biết tội lỗi mình.  Lại nữa, Người còn từ chối lên án chúng ta.  Không gì có thể lay chuyển được Người khi những kẻ khác cố nói với Người về những sa ngã của chúng ta.  Điều ấy không có nghĩa là Người không biết tội lỗi chúng ta.  Nhưng là vì Người quá yêu thương chúng ta đến nỗi quyết định mang vào mình Người những tội lỗi chúng ta và tiêu diệt chúng vĩnh viễn.  Trên thập giá, hình phạt vì mọi tội lỗi đã phạm đều được chất lên vai Chúa Giê-su.  Bạn hãy hình dung những đau khổ Người đã chịu.  Tuy nhiên qua những đau khổ ấy, Người chẳng khi nào oán trách chúng ta.  Người lãnh nhận lấy hết, chỉ vì yêu thương chúng ta.

          Đây chính là lòng thương xót Chúa trải ra cho bạn hôm nay và mọi ngày.  Giống như Người đã nói với người phụ nữ, Người cũng muốn nói với bạn rằng “Còn Thầy, Thầy không lên án con đâu.  Con cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa”.  Bạn hãy nắm chắc lấy những lời này mỗi khi những tiếng nói lên án nổi lên.  Hãy vững lòng tin rằng mỗi khi bạn sám hối trở về với Chúa Giê-su thì Người tha thứ cho bạn và làm cho bạn được mạnh mẽ để chống trả cám dỗ sắp tới.

          Bạn có muốn biết sự tự do không bị tội lỗi kiềm tỏa tăng triển thế nào không?  Vậy thì bạn cứ trao hết tội lỗi của bạn cho Chúa Giê-su.  Hãy để Người làm nhẹ đi những gánh nặng mặc cảm tội lỗi và Người sẽ giúp bạn trở thành một tạo vậy mới.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã không ngừng thương xót con.  Trong khi mọi người, kể cả chính con, lên án con thì Chúa lại tha thứ cho con.  Tình yêu ấy quá lớn lao đối với con đến không hiểu nổi.  Xin Chúa giúp con nhận lãnh tình yêu ấy”.