Thứ Tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Suy niệm Công Vụ Tông Đồ 3:1-10

 

Cái tôi có, tôi cho anh đây:  nhân danh Đức Giê-su Ki-tô người Na-da-rét, anh đứng dậy mà đi.  (Công Vụ Tông Đồ 3:6)

 

          Bạn thử tưởng tượng như bạn đang dọn dẹp đồ đạc và rác rến cho một căn nhà cũ của người bà con.  Rồi bất ngờ bạn khám phá ra một bức tranh phủ đầy bụi bặm, nhưng thực ra lại là bức tranh có giá trị của họa sĩ Renoir!  Bạn đã nhiều lần vứt nó qua một bên, không nhận ra giá trị của nó.  Tuy nhiên bỗng nhìn nó dưới một con mắt mới, bạn ý thức nó thực sự là vô giá.

          Câu chuyện này cũng tương tự như những gì xảy ra trong bài đọc thứ nhất hôm nay.  Mỗi ngày khi đến Đền Thờ cầu nguyện, ông Phê-rô và Gio-an đã từng đi qua Cửa Đẹp là cửa các học giả tin rằng nó đã được trang trí bằng đồng và bằng vàng.  Nhìn cửa đó chắc là thích thú lắm.  Tuy nhiên, các ngài đã từng đi ngang qua người ăn xin què quặt ngồi tại cửa này.  Hình như trước đó các ngài chẳng để ý gì tới anh ta.  Anh ta nào có nghĩa lý gì so với những khung cảnh chung quanh.

          Nhưng không biết vì lý do nào đó, Chúa Thánh Thần quyết định mở mắt cho ông Phê-rô và Gio-an để nhận ra người này trong ngày đặc biệt hôm nay khi họ đi ngang qua anh ta.  Họ bỗng thấy mình bị lôi cuốn nhìn thấy anh ta và tin tưởng mời gọi anh ta đón nhận sự chữa lành.  Rồi kẻ được chữa lành ấy đã biểu lộ sự phấn khởi đến nỗi mọi người chung quanh đều nhận ra kẻ ăn xin này.  Tóm lại, Thiên Chúa sẽ chẳng cần phải làm phép lạ nếu người ăn xin này không có một chút giá trị nào!

          Vẻ đẹp của thế giới luôn hiện diện trước mắt chúng ta nên chúng ta hãy luôn luôn trân quý.  Tuy nhiên, Thiên Chúa cũng muốn chúng ta mở mắt để nhận ra những kho tàng bị che phủ Người đã giấu ở chung quanh chúng ta.  Người muốn dạy chúng ta hãy nhìn kỹ hơn vào những người chúng ta đi ngang qua họ mỗi ngày để thấy họ quý giá trước mắt Chúa.  Người làm thế không những để chúng ta biết ngưỡng mộ họ mà còn để đối xử với họ bằng tất cả phẩm giá của họ nữa.  Bạn hãy tưởng tượng sự chữa lành, phục hồi và bình an chúng ta có thể mang tới thế giới này khi chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp và vinh quang hiện diện trong mỗi con người chung quanh chúng ta!

 

          “Lạy Chúa, xin vén bức màn làm con không thể nhận ra mọi người quý giá trước mặt Chúa như thế nào.  Xin Chúa giúp con nhận ra tình yêu Chúa dành cho mọi người và xin ban cho con lòng cảm thông và ơn can đảm, để con trải rộng tình yêu của Chúa đến với họ”.