Thứ Sáu tuần II Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 6:1-15

 

Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?  (Gio-an 6:5)

 

          Câu hỏi của Chúa Giê-su chắc chắn đã làm cho ông Phi-líp-phê phải ngạc nhiên khi ông nhìn xuống đám đông dân chúng.  Phải có tới năm ngàn người ở tại đó.  Mà tất cả số tiền các Tông đồ có chỉ là hai trăm quan tiền thôi.  Tiền ấy chẳng đủ mua cho mỗi người một miếng bánh!  Nhưng rồi Chúa Giê-su bảo họ phân phát năm chiếc bánh và hai con cá họ kiếm được.  Giờ đây đầu óc Phi-líp-phê lại tính toán thức ăn còn phải chia thành những miếng nhỏ hơn nữa!  Thế thì làm sao giải quyết được khó khăn đây?

          Rõ ràng Phi-líp-phê đã không nắm vững vấn đề.  Ông đã nghe kể Chúa Giê-su làm cho nước hóa rượu ở tiệc cưới tại Ca-na (Gio-an 2:1-11).  Ông đã thấy Chúa Giê-su giảng Tin Mừng cho một phụ nữ Sa-ma-ri và kết quả là cả thành cũng được đón nhận Tin Mừng (4:4-42).  Ông đã chứng kiến một người què đứng dậy và bước đi (5:1-9).  Vậy mà Phi-líp-phê đã không hiểu rằng trong kế hoạch của Thiên Chúa, những kẻ kém quan trọng và rốt hết lại được kể là quan trọng nhất.

          Nhưng chúng ta cũng đừng quá khắt khe với Phi-líp-phê.  Chúng ta cũng có thể nghĩ như thế này.  Nếu có được nhiều hơn, nhiều tiền hơn, nhiều thì giờ hơn, nhiều tài nguyên hơn, nhiều ảnh hưởng hơn,  thì mọi sự sẽ xuôi chảy thôi.  Nhưng khi những cái “hơn” ấy không xảy tới thì Thiên Chúa có thể đòi chúng ta phải tin và tín thác nơi Người.  Người có thể nói:  “Con hãy cho Ta những gì con có và hãy coi Ta sử dụng nó như thế nào!”  Khi Chúa Giê-su kêu Phê-rô bước ra khỏi thuyền để đi trên mặt nước đến với Người, ông chẳng có gì khác ngoài đức tin.  Nước tự nó không thể giữ ông đứng vững được, nhưng bao lâu ông còn tín thác Chúa thì nước đã làm được công việc ấy!

          Ông Phi-líp-phê và các Tông đồ khác cần phải học biết đường lối kế hoạch của Chúa hoạt động, cái ít hơn thường lại là cái nhiều hơn.  Đó cũng là bài học Chúa muốn dạy chúng ta hằng ngày dưới hình thức bánh và rượu để ban cho chúng ta lương thực chúng ta cần.  Một tấm bánh nhỏ có gì là nhiều, nhưng Bánh Thánh ấy lại chứa đựng mọi phúc lành từ trời cao.  Một chút rượu cũng đâu có gì là nhiều, nhưng Máu Thánh chứa đựng tất cả sức mạnh của Thiên Chúa để làm cho bạn được tràn đầy sự sống của Người.  Vậy bạn hãy đến mà ăn.  Hãy đến mà uống.  Chúa Giê-su có thật nhiều để ban cho bạn!

 

          “Lạy Chúa, con sửng sốt trước lòng quảng đại và ưu ái của Chúa.  Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã ban trọn vẹn thân mình của Chúa cho con!”