Thứ Tư tuần III Phục Sinh   

Suy niệm Gio-an 6:35-40

 

Ai đến với tôi, không hề phải đói.  (Gio-an 6:35)

 

          Điều gì làm cho rất nhiều người đã nhìn thấy Chúa Giê-su nhưng lại không tin vào Người?  Có phải vì những mong đợi hạn hẹp của họ không?  Dường như họ đã sẵn sàng nhìn nhận Người có thể làm cho bánh hóa ra nhiều.  Nhưng liệu Người có thực sự cho những ai tin vào Người “được sống đời đời” và “cho họ sống lại trong ngày sau hết” không (Gio-an 6:40)?  Có thể điều ấy quá đáng.  Có thể ý nghĩ của họ về Chúa Giê-su và về Thiên Chúa quá nhỏ bé nên không gì làm cho tâm trí họ thông thoáng được.

          Người ta có thể dễ dàng đóng hộp Thiên Chúa trong một phạm trù hạn hẹp khiến cho Người bị giới hạn và hình ảnh Người bị méo mó!  Một số người nhìn Thiên Chúa giống như một ông thầy giáo khắt khe, luôn luôn xem xét để bới móc những lỗi lầm và cho điểm thật thấp.  Một số trong chúng ta nhớ lại những ngăm đe thời thơ ấu là “Chúa thấy hết mọi sự”, nên tưởng tượng ra ở trên trời có một con mắt thật lớn, không chớp, lạnh lùng và không chút xót thương.  Với một số người khác, gọi Thiên Chúa là “Cha” sẽ gợi lên hình ảnh một người quyền hành độc đoán, không dung thứ.

          Nhưng Thiên Chúa quả thực lớn lao và tốt lành bội phần hơn tư tưởng thiếu sót của chúng ta có về Người!  Người là một người Cha có lòng thương xót vô bờ, không những có ý mà còn muốn đón nhận càng nhiều con cái vào bàn tiệc Người càng tốt.  Chẳng khi nào muốn lên án bạn, Người muốn làm cho bạn trở nên giống như Người và đem bạn về sống với Người muôn đời.  Nếu kế hoạch bao la này làm cho bạn muốn thu mình xin cho được hai chữ “bình an”, thì bạn chớ nên làm như vậy!  Đừng tính toán điều gì thua kém việc tham dự vào bản chất thần thiêng của Thiên Chúa.  Thực ra điều ấy ở quá tầm hiểu biết của bạn hay của bất cứ ai, nhưng đó lại là một thân phận tuyệt vời Chúa muốn ban cho bạn.

          Bạn hãy nhớ điều ấy và hôm nay bạn hãy xem điều ấy tạo nên sự khác biệt.  Chúa yêu thương bạn thật nhiều đến nỗi cho bạn được dự phần vào chính tâm trí và trái tim của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.  Bạn được kêu gọi để làm đồng thừa kế với Chúa Ki-tô, được chia sẻ vinh quang Thiên Chúa.  Nhờ Chúa Thánh Thần sống trong bạn, những lời cầu nguyện của bạn có thể thay đổi thế giới, đem phúc lành cho những người lãnh đạo, phá tan những mưu mô xấu xa, xoa dịu đau khổ và mang lại sự chữa lành.  Bạn không khi nào phải bước đi với gương mặt ủ rũ nếu bạn tin vào Chúa Ki-tô!  Mọi tư tưởng “nhỏ bé” đều có thể bị gạt sang một bên và bạn có thể tiến bước với lòng tin tưởng vào Thiên Chúa cùng kế hoạch yêu thương của Người.

 

          “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đã gọi con để ở với Cha đời đời và để biết Cha ngay bây giờ!  Xin Cha tăng thêm lòng tin tưởng của con nơi Cha, và giúp con nhìn Cha như là chính Cha”.