Thứ Năm tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 17:20-26  

 

Để thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.  (Gio-an 17:23)

 

          Đã bao giờ bạn thấy một ông bố lần đầu tiên được ẵm đứa con đầu lòng mới sinh chưa?  Dường như cả hai cha con lập tức kết hiệp với nhau một cách vô cùng sâu xa và không thể giải thích nổi.  Làm như người cha đã tức khắc “phải lòng” với đứa con của mình.  Thậm chí ngay đứa bé dường như cũng đã nhận biết và đáp lại tiếng nói quen thuộc và vỗ về của ông.  Niềm vui giữa hai người đã rõ rệt.  Rồi khi đứa bé lớn lên, niềm vui của người cha đối với đứa con cũng sâu đậm thêm, bao bọc hết cả con người, tài năng và cả những khuyết điểm của nó.

          Giờ đây, nếu một người cha trần gian còn có thể vui vì con cái mình, thì bạn thử tưởng tượng xem Thiên Chúa sẽ vui mừng vì chúng ta biết bao nhiêu!

          Mặc dù Chúa Giê-su đã nói điều ấy rõ ràng trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta vẫn thấy khó chấp nhận rằng: Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta “như đã yêu thương” Chúa Giê-su.  Làm sao Thiên Chúa có thể thực sự lyêu thương và vui mừng vì chúng ta đang khi chúng ta đầy tội lỗi, yếu đuối và sa ngã, giống như Người đã yêu thương Con Một của Người?

          Vì chúng ta biết rằng điều ấy là có thực – bởi Chúa Giê-su nói đó là thực – nên chúng ta thử cố gắng tưởng tượng về điều ấy đi.  Bạn hãy hình dung mình đang ngồi bên cạnh Chúa Giê-su, sung sướng được nói chuyện thân mật với Chúa như hai người bạn thân.  Bây giờ bạn hãy tưởng tượng Chúa Giê-su nói với bạn thế này:  “Bạn biết không?  Cha tôi thực sự yêu thương bạn.  Người mê bạn giống như Người đã mê tôi”.  Bạn gật đầu đồng ý, nhưng trong thâm tâm bạn vẫn không sao tin nổi điều ấy, làm như Chúa Giê-su đã không nói ra điều ấy.

          Thế rồi Thiên Chúa bước vào và với nụ cười trên môi Người ôm chào bạn.  Bạn trố mắt nhìn, giống như một đứa bé nhìn cha mình, bạn cảm nhận một tình yêu và sự gần gũi bao bọc bạn.  Lập tức bạn biết là Người vui mừng vì bạn và cái biết ấy khiến cho tâm hồn bạn vô cùng hoan hỉ.

          Vậy hôm nay bạn hãy đắm mình trong tình yêu của Cha bạn.  Hãy để cho tình yêu ấy làm cho bạn được đầy can đảm để bạn đối diện với ngày sống.  Hãy để cho tình yêu của Người thúc giục bạn chiến đấu chống lại tội lỗi.  Bạn hãy gìn giữ cảm nhận về tình yêu toàn hảo của Thiên Chúa dành cho bạn qua suốt ngày sống, và hãy nhìn xem kết quả do tình yêu ấy đem lại cho mọi việc bạn làm.

 

          “Lạy Cha, con ngỡ ngàng vì sao Cha lại có thể yêu thương con như Cha yêu thương Chúa Giê-su.  Xin Cha giúp con tiếp tục vui mừng với chiều dài rộng cao sâu tình yêu của Cha ngày hôm nay, để tình yêu mến của con đối với Cha được lớn lao hơn”.