Thứ Sáu tuần VII Phục Sinh

Suy niệm Gio-an 21:15-19

 

Anh có yêu mến Thầy không?  (Gio-an 21:15)

 

          Trong truyện Hồi chuông Giáng Sinh của Charles Dickens,        ba bóng ma đưa Ebenezer Scrooge hành trình qua dĩ vãng, hiện tại và tương lai của anh ta, hy vọng anh sẽ thay đổi cuộc sống.  Trên bờ Biển Hồ Ga-li-lê, Chúa Giê-su đưa Phê-rô vào một hành trình tương tự và kết quả thật xúc động.

          Sau khi chỉ dẫn để bắt một mẻ lưới cá lạ lùng, Chúa Giê-su hỏi ông Phê-rô:  “Con có yêu mến Thầy không?” (Gio-an 21:15).  Trong cuộc trao đổi này, Chúa Giê-su nhắc nhở Phê-rô về lòng nhiệt thành mà ông đã biểu lộ với Chúa lần đầu tiên khi Người giúp ông kéo được một mẻ lưới lớn.  Người cũng gợi lại việc Phê-rô thề sống thề chết sẽ không khi nào bỏ Chúa, mà thực ra chẳng phải như vậy khi ông ba lần chối rằng mình không hề biết Người (13:37; 18:15-27).

          Còn hiện giờ, Chúa Giê-su đang bảo đảm với Phê-rô là ông được tha thứ hoàn toàn:  Phê-rô được giải phóng khỏi mặc cảm tội lỗi hoặc sợ hãi vì quá khứ của ông.  Bây giờ cuộc sống ngày này qua ngày khác của ông có thể được đầy tràn cảm nghiệm sâu xa về lòng thương xót và tình yêu của Chúa.

          Rồi Phê-rô còn có một tương lai nữa.  Khi bảo ông “Hãy chăn dắt chiên của Thầy”, Chúa Giê-su xác nhận kế hoạch của Người là đặt Phê-rô làm “tảng đá” trên đó Người xây Giáo Hội của Người (Gio-an 21:17; Mát-thêu 16:18).  Mặc cho ba lần chối Chúa, ông Phê-rô vẫn có thể hướng đến một tương quan mỗi ngày một sâu đậm thêm với Chúa Giê-su và yêu thương phục vụ toàn thể Giáo Hội.

          Khi xây dựng Giáo Hội Người trên một con người có khuyết điểm như ông Phê-rô, Chúa Giê-su nói với chúng ta rằng hy vọng là dành cho mọi người.  Phê-rô có thể ngần ngại và trốn chạy, nhưng Chúa Giê-su đón nhận ông trở về.  Nếu Người đã không bỏ cuộc về một người đã làm cho Người thất vọng đến như thế , tại sao Người lại có thể bỏ cuộc về bạn được?  Chúng ta hết thảy đều sa ngã.  Chúng ta hết thảy đều chối Chúa Giê-su cách này hay cách khác, rồi trong tương lai chúng ta vẫn có thể tái phạm.  Nhưng Chúa Giê-su không khi nào ngừng yêu thương chúng ta.  Người không bao giờ ngừng tìm kiếm chúng ta và mời gọi chúng ta trở về.

          Ngày hôm ấy tại bờ biển hồ có lẽ là một kinh nghiệm đầu tiên của Phê-rô về bí tích Hòa giải, và có lẽ cũng không phải là lần cuối.  Thật tuyệt vời khi chúng ta cũng có cùng một kinh nghiệm ấy!  Vậy bạn hãy đến với Chúa khi đi xưng tội.  Hãy để cho những lời Người thốt lên trong tình yêu và chấp nhận được vang lên trong tâm hồn bạn:  “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu!” (Gio-an 8:11).

 

          “Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa!  Xin dạy con biết lãnh nhận lòng thương xót của Chúa mỗi ngày một hơn”.