Thứ Bảy tuần I mùa Vọng

Suy niệm Lu-ca 1:26-38

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

 

Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.  (Lu-ca 1:37)

 

          Với mấy lời này, thiên sứ đã làm cho Mẹ Ma-ri-a an tâm không còn sợ hãi, rồi thiên sứ đã thuyết phục được Mẹ chấp nhận kế hoạch của Thiên Chúa.  Đối với Người, không có gì là không thể làm được, thậm chí ngay cả đến ý tưởng về một trinh nữ sinh con.  Khi nghe những lời này, Mẹ Ma-ri-a đã đón nhận sứ điệp của thiên thần mà không thắc mắc, sợ hãi hoặc lo lắng.

          Với tâm hồn trong trắng và linh hồn không chút bợn nhơ, Mẹ Ma-ri-a đã vượt qua mọi trở ngại có thể khiến chúng ta không muốn thưa “xin vâng” với Chúa.  Nghi ngờ, lấy mình làm tâm điểm, lắt léo, kiêu căng và khiêm nhường giả tạo, tất cả những điều này đều có thể che khuất khả năng lý luận của chúng ta và làm cho chúng ta khó có thể phó thác cho Chúa và kế hoạch của Người.

          Vậy bạn có biết tại sao đối với Chúa không có gì là không thể làm được hay không?  Bởi vì tình yêu của Người là vô hạn.  Tình yêu ấy thật dài, thật rộng, thật cao và thật sâu, đến nỗi không gì có thể cản bước Người.  Chính tình yêu đã thúc đẩy Người dựng nên một người phụ nữ không vướng tội nguyên tổ, và cũng chính tình yêu có thể thanh tẩy chúng ta khỏi mọi tội lỗi.  Chính tình yêu đã đem lại sức mạnh cho Chúa Giê-su để Người giải phóng những kẻ bị quỷ ám và ban ánh sáng cho người mù lòa.  Cũng chính tình yêu đã có thể cất đi những gánh nặng của chúng ta và mở mắt chúng ta để nhìn thấy mọi vẻ đẹp chung quanh chúng ta.  Cũng là tình yêu đã giục giã Chúa Giê-su chữa lành kẻ đau yếu và cho kẻ chết sống lại.  Chính tình yêu ấy có thể chữa lành tâm hồn tan vỡ của chúng ta và giải thoát chúng ta ra khỏi mồ mả của buồn phiền, cay đắng hay sợ hãi.

          Thiên Chúa yêu thương bạn.  Người thực sự yêu thương bạn.  Với Người, không gì là không thể làm được.  Có thể bạn nghĩ rằng Người không thể yêu thương bạn như Người đã yêu thương Mẹ Ma-ri-a, nhưng mọi sự đều có thể làm được.  Khi bạn chỉ nhìn thấy tội lỗi và sa ngã của bạn thôi, thì Cha bạn lại nhìn thấu tâm hồn bạn.  Người biết bạn không tinh tuyền, nhưng Người cũng biết bạn rất muốn yêu thương và được yêu thương.  Người biết bạn rất muốn làm những điều tốt.  Người biết mọi mơ ước của bạn, mọi nhu cầu của bạn và mọi hy vọng của bạn.  Không có gì là không thể làm được đối với Người, ngay cả đến việc ban cho bạn những ước mong sâu xa nhất trong tâm hồn bạn!

 

          “Lạy Chúa, con thưa “xin vâng” với Chúa.  Xin làm mọi sự cho con tùy theo ý Chúa.  Không có gì là không thể làm được đối với Chúa, kể cả hạnh phúc của con!”