Thứ Năm tuần I mùa Vọng

Suy niệm Mát-thêu 7:21,24-27

 

Nhà ấy không sụp đổ vì đã xây trên nền đá.  (Mát-thêu 7:25)

 

          Ai xây nhà cũng biết rõ tầm quan trọng của một nền móng vững chắc.  Trước khi xây tường lên hoặc đặt cửa sổ hay cửa ra vào, người ta đều phải chắc chắn đã đào sâu đủ để giữ cho căn nhà nằm trên cái nền vững chắc.  Tuy vậy, qua năm tháng sức nặng của ngôi nhà hoặc đất bị soi mòn có thể làm cho nền móng bị sụt lở khiến cho nền móng bị nghiêng và tường bị nứt.  Những vết nứt này là một cảnh báo cho chủ nhà biết cần phải sửa chữa trước khi tình trạng trở nên tồi tệ hơn.  Khi xảy ra như vậy, giải pháp tốt nhất là gắn thêm những vỉ sắt thật cứng vào nền nhà và chôn sâu thêm xuống đất để căn nhà nằm trên một khối chắc hơn.

          Nhiều người chúng ta sẽ nói rằng căn nhà thiêng liêng của chúng tôi được xây chắc chắn rồi.  Chúng ta tin vào Chúa, chúng ta cố gắng cầu nguyện trong Thánh lễ và chúng ta ráng sống theo lệnh truyền của Chúa Giê-su dạy hãy yêu thương nhau.  Dầu vậy chúng ta vẫn có thể nhận ra một vài lãnh vực có những vết nứt bắt đầu xuất hiện.  Nhất là trong lúc này với những ngày lễ lạc đang tới, mối quan hệ gia đình có thể cho thấy những dấu hiệu của bức xúc.

          Bạn đừng để những cảnh báo đó không được đáp ứng!  Có ai trong gia đình mà bạn cảm thấy khó yêu thương hoặc khó tha thứ không?  Bạn hãy cố gắng đặt những mối quan hệ ấy trên một nền móng vững chắc hơn, nền móng giáo huấn của Chúa Giê-su về yêu thương và nhân từ.  Lý tưởng nhất, điều này có thể là người cần được tha thứ hoặc người phải tha thứ sẽ là chính bạn.  Nhưng điều ấy cũng có nghĩa là chỉ thực sự quyết định sẽ đối xử với người kia một cách kính trọng và tiếp tục cầu nguyện xin ơn chữa lành và giải quyết cho mối quan hệ của bạn.  Hoặc cũng có thể chỉ là xin Chúa giữ cho tình huống hiện thời đừng làm cho bạn phải phát điên lên!

          Dù cho ở tình huống nào, bạn cũng đừng cảm thấy như mình phải giải quyết mọi sự cho êm thỏa trước lễ Giáng Sinh, mặc dù việc này thật tuyệt vời nếu bạn thực hiện được!  Nếu bạn chỉ có thể thực hiện được bước đầu tiên trong việc đặt nền móng vững chắc hơn cho ngôi nhà của bạn, thì bạn cũng đã làm được một bước tiến triển đáng kể rồi.  Bạn không thể biết chắc được người khác sẽ đáp lại thiện chí của bạn như thế nào, nhưng bạn có thể đặt bản thân mình trên một nền móng vững vàng để hỗ trợ bạn đối phó với bất cứ nỗi bức xúc nào về những mối tương quan của bạn.

 

          “Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con đứng vững trong mọi mối tương quan của con trong mùa Vọng này.  Xin Chúa dẫn dắt con khi con cố gắng giải quyết những vấn đề khó khăn đối với người thân của con.  Lạy Chúa, con muốn ngôi nhà của con phản ánh tình yêu, lòng nhân từ và bình an của Chúa”.