Thứ Sáu sau lễ Hiển Linh
Suy niệm Lu-ca 5:12-16
Nếu
Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. (Lu-ca 5:12)
Phong
hủi là căn bệnh hay lây nhiễm, làm cho thân xác bị hủy hoại và biến dạng. Năm 1873, một bác sĩ người Na-uy, ông Gerhard
Hansen, là người đầu tiên tìm ra vi khuẩn gây nên bệnh phong hủi. Ngày nay, căn bệnh này cũng được gọi là bệnh
Hansen đã có thể chữa trị được nhờ một loại thuốc làm ngưng lại hoạt động của
nó.
Đó
thật là một tin vui cho những ai hôm nay đang bị cơn bệnh Hansen hành hạ. Nhưng vào thời Chúa Giê-su, bệnh phong hủi
không thể chữa được, cũng như nhiều chứng bệnh da liễu khác đã hoành hành và
gây nên nỗi sợ hãi lớn lao. Rồi vì những
người mắc bệnh phong hủi gây ra lây lan nên họ đã bị đưa đến sống trong những
trại cùi, trải qua những tháng ngày cách biệt với xã hội.
Thật
không lạ gì khi nhiều giáo phụ đã so sánh tình trạng tội lỗi và sa ngã của
chúng ta với bệnh phong hủi! Các ngài đã
coi chứng bệnh khốc hại ấy như là hình ảnh của tội lỗi. Nhưng có một sự khác biệt. Trong khi bệnh phong hủi thường bị coi là án
tử, thì tội lỗi lại không phải như vậy.
Đích thực đã có niềm hy vọng được chữa lành cũng như phục hồi nhờ Bí
tích Hòa giải.
Thí
dụ khi chú giải câu chuyện Tin Mừng hôm nay, thánh Bê-đa đã viết: “Người này đã phục lạy dưới đất, như dấu chỉ
nói lên lòng khiêm nhường và hổ thẹn, để dạy mỗi người chúng ta biết hổ thẹn về
những vết nhơ của đời mình… Người phong hủi đã cho thấy vết thương của anh và cầu
khẩn được chữa lành. Anh ta nói, nếu
Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch:
nghĩa là anh ta đã nhận biết Chúa có quyền năng chữa lành anh ta”.
Chúa
Giê-su quả thực có quyền năng chữa lành chúng ta khỏi tội lỗi. Người luôn sẵn sàng tha thứ! Vậy bạn đừng để cho mặc cảm tội lỗi hay hổ thẹn
làm cho bạn xa cách Người. Cũng như người
phong hủi trong bài Tin Mừng hôm nay, bạn hãy cứ khiêm hạ và thú nhận mình cần
được chữa lành. Nhưng đồng thời bạn hãy
chắc chắn phải bắt chước anh ta mà hết lòng tin tưởng vào Chúa Giê-su: “Nếu Chúa muốn, Chúa có thể làm cho con được
sạch” (Lu-ca 5:12). Trong tâm trí anh
ta, không có sự nghi ngờ nào cả. Anh thực
sự biết Chúa Giê-su có thể phục hồi cho
anh ta được mạnh khỏe.
Vậy
bạn đừng ngần ngại dốc hết tấm lòng khi đi xưng tội. Hãy quay về với Chúa, Đấng có quyền năng làm
cho bạn được sạch. Hãy quỳ trước mặt Người,
và để Người nói với bạn cũng những lời Người đã nói với người bệnh này trước
đây bao thế kỷ: “Tôi muốn, anh hãy được
sạch” (Lu-ca 5:13).
“Lạy Chúa Giê-su, xin chúc tụng Chúa! Chúa là Đấng chữa lành linh hồn con”.