Thứ Hai trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh
Suy niệm Gio-an 1:1-18
Còn
những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền
trở nên con Thiên Chúa.
(Gio-an 1:12)
Trong Năm Mới này, bạn có những quyết định gì? Câu hỏi này có thể làm cho bạn giật mình một
chút bởi vì thế là lại hết một năm rồi!
Những quyết định Năm Mới có thể phấn khởi nếu chúng ta mơ ước những dự
án hay hoạt động mới mẻ, nhưng chúng cũng có thể làm nản lòng khi chúng ta nghĩ
tới phải làm những công việc đội đá vá trời cộng thêm công việc chăm sóc gia
đình và làm việc toàn phần.
Bài Tin Mừng hôm nay nói về những khởi đầu mới. Nhưng những khởi đầu mới này không phải là những
quyết định chúng ta phải hoàn thành.
Trái lại, chủ yếu là về những gì Chúa Giê-su muốn làm cho chúng ta. Là Ngôi Lời dựng nên mọi sự, Người tiếp tục
chiếu rọi ánh sáng của Người vào những lãnh vực tăm tối trong tâm hồn chúng
ta. Là Đấng Mê-si-a và Đấng Cứu độ, Người
tiếp tục ban cho chúng ta sức mạnh để thắng vượt tội lỗi và sự tự do thoát khỏi
áp bức.
Sức mạnh chính là “quyền trở nên con Thiên Chúa” mà Chúa
Giê-su đã ban cho hết những ai tiếp nhận Người.
Đó là sức mạnh bởi trời, ân sủng Thiên Chúa và ơn soi sáng giúp chúng ta
phục vụ tha nhân. Sức mạnh vẫn ở đó, chờ
đợi bạn, chỉ vì Thiên Chúa rất yêu thương bạn.
Bạn không cần phải xứng đáng mới được;
bạn chỉ cần đón nhận và học cách làm sao cộng tác với sức mạnh ấy
thôi. Thiên Chúa bênh vực bạn! Người muốn làm cho bạn nên thánh thiện!
Vào ngày giáp Năm Mới, khi bạn làm bản danh sách mục tiêu
và dự án, hãy dành chút thời giờ để lắng nghe những gì Chúa muốn làm nơi bạn. Bạn hãy thưa với Người: “Lạy Chúa, con dâng năm này cho Chúa. Xin ban cho con một điểm trọng yếu cho năm
2013”. Có thể Người sẽ gợi lại một câu
Kinh Thánh trong tâm trí bạn, hoặc Người có thể gây ấn tượng trên tâm hồn bạn bằng
một lời nào đó, như ân sủng, sự mạnh dạn, sự kiên nhẫn, hoặc bình an. Bạn hãy viết lời ấy xuống để ở nơi nào đó và
xét lại nó vào những tháng tới. Khi bạn
qua hết năm, bạn hãy xem lại coi lời này được áp dụng cho đời bạn mỗi ngày một
hơn như thế nào. Rồi cũng vào lúc này
năm tới, bạn hãy nhìn lại để xem bạn đã hiểu được lời ấy phát triển như thế
nào, dĩ nhiên cũng có nghĩa là bạn phát triển như thế nào nữa. Bạn đang trở thành một người con Chúa, tất cả
đều do sức mạnh của Người hoạt động trong bạn đấy!
“Lạy Chúa Giê-su, con đón nhận công việc của Chúa hoạt động nơi con trong năm mới này. Con muốn năm nay là thời gian phát triển của hành trình con đi với Chúa”.