Thứ Ba tuần 1 Thường niên

Suy niệm Do-thái 2:5-12

 

Người đã không hổ thẹn gọi họ là anh em.  (Do-thái 2:11)

 

          Hôm nay bạn đọc thấy gì trong nhật báo?  Giết người và cướp bóc?  Những cuộc hôn nhân, ly dị, tái hôn của những sao nổi tiếng?  “Tin xấu” dường như lại đắt hàng hơn “tin vui” phải không?  Nào, chúng ta thử đọc một tin vui sau đây:  Chúa Giê-su là người anh em của chúng ta!

          Người ta dễ quên rằng Chúa Giê-su hoàn toàn là người phàm và Người chia sẻ phận làm người với chúng ta.  Thực vậy, Người còn muốn và rất sung sướng được liên hệ chặt chẽ với chúng ta.  Như bài đọc hôm nay cho thấy, Đấng làm cho chúng ta nên thánh thiện và chúng ta, cả hai đều có cùng một xuất xứ (Do-thái 2:11).  Chúng ta có cùng một gốc.  Phải, Người là anh em của chúng ta!

          Chúa Giê-su biết rõ những phấn đấu của chúng ta.  Không hẳn chỉ vì Người là Thiên Chúa biết hết mọi sự, nhưng còn vì Người chia sẻ bản chất con người chúng ta (Do-thái 4:15).  Người đích thân biết những giới hạn con người chúng ta.  Người biết sự mệt mỏi và yếu đuối của chúng ta cũng như tiếng thì thầm cám dỗ của ma quỷ mà chúng ta phải đối phó.  Người biết nỗi buồn phiền, sợ hãi và ngại ngùng thi hành điều Chúa Cha dạy chúng ta.  Chẳng có điều nào trên đây khiến cho Người trở nên yếu đuối cả, nhưng Người là anh em của chúng ta, đầy lòng cảm thông với chúng ta, ngay cả khi chúng ta sa ngã.

          Là người anh em của bạn, Chúa Giê-su muốn làm cho bạn được mạnh mẽ.  Người muốn nói cho bạn biết sự thật.  Người muốn dạy dỗ, khích lệ và che chở bạn, muốn cùng đi với bạn trong mọi sự bạn phải đối phó trong đời.  Hơn thế nữa, Người không hổ thẹn khi gọi bạn là anh em.  Trái lại, Người hãnh diện có bạn.  Người yêu thương bạn, hiểu bạn và hết sức quan tâm đến bạn.  Trên hết mọi sự, Chúa Giê-su muốn đổ tràn tình yêu, tin tưởng, niềm vui và bình an trong tâm hồn Người xuống trên tâm hồn bạn, để bạn có thể đứng vững trong thế giới này giống như Người vậy.

          Có lẽ khó mà tin được những tin mừng ấy, nhưng những tin đích thực luôn khiến chúng ta ngạc nhiên.  Vậy bạn cứ xin Người dạy bạn.  Bạn hãy ngồi yên lặng, hãy để Người cho bạn thấy việc Người là anh em của bạn có nghĩa là gì.  Có thể Người nói với bạn qua Kinh Thánh, qua một bài hát, một tiếng nói âm thầm trong tâm hồn bạn, hoặc qua những gì một người bạn nói với bạn ngày hôm qua.  Bạn hãy viết xuống bất cứ điều gì bạn cảm thấy Người đang nói, rồi hãy mang theo lời ấy với bạn cả ngày.  Tóm lại, đó là mẩu tin tốt đẹp nhất bạn đã nghe được!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con muốn biết Chúa là anh em của con.  Xin Chúa mở mắt con và trái tim con, để con có thể cảm nghiệm được gần gũi Chúa hôm nay”.