Thứ Bảy tuần 1 Thường niên

Suy niệm Do-thái 4:12-16

 

Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi;… lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người.  (Do-thái 4:12)

            

          Đây có thể là một tư tưởng làm cho người ta rất sợ hãi phải không?  Có ai trong chúng ta thực sự muốn Thiên Chúa xét đoán những tư tưởng thầm kín của mình?  Phải, trả lời cho câu hỏi này còn tùy theo mức độ hiểu Thiên Chúa là Đấng nào và Người nghĩ gì về chúng ta.  Và để trả lời, chúng ta có thể đọc đoạn Tin Mừng hôm nay.  Rõ ràng Cha chúng ta nhìn chúng ta trong sự cảm thương và không lên án.  Trong khi một số người Pha-ri-sêu đã coi Lê-vi và các bạn ông là những kẻ tội lỗi và bị loại bỏ, thì Chúa Giê-su lại nhìn họ là những con cái Thiên Chúa đang đói khát ơn cứu độ Người đem đến cho họ.

          Bạn có thường mang những tư tưởng không tốt về người khác không?  Có lẽ chúng ta thường mang những tư tưởng như thế nhiều hơn là chúng ta dám thừa nhận.  Chúng ta cho những điều người khác thích là nhàm chán.  Chúng ta ganh tị với người làm cùng sở được thăng chức.  Chúng ta không thích thứ quần áo người khác mặc, kiểu tóc, bộ tịch của họ.  Có thể chúng ta không công khai biểu lộ những điều chúng ta không thích, nhưng những cái không thích của chúng ta vẫn còn nằm đó, quanh quẩn trong tâm trí chúng ta và phủ bóng tối trên tâm hồn chúng ta.

          Nếu bạn muốn trở nên giống như Chúa Giê-su hơn, bạn cần phải để cho Thánh Thần của Người uốn nắn tư tưởng của bạn.  Cùng với tác giả Thánh Vịnh, bạn có thể cầu xin:  “Lạy Chúa, xin dò xét để biết rõ lòng con, xin thử con cho biết những điều con cảm nghĩ.  Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời” (Thánh Vinh 139:23-24).  Nhưng bạn cũng phải cộng tác với Chúa khi những tư tưởng tiêu cực nảy sinh.  Đó là lúc những thay đổi thực sự bắt đầu.  Đó là lúc bạn tìm được một sự cảm thông mới, một niềm vui sâu xa hơn và một sự tự do mới để có thể yêu thương.

          Vậy nếu tư tưởng đầu tiên của bạn là “Thôi, nhàm chán quá!” thì bạn hãy ráng xin người bạn của bạn giải thích đầy đủ cho bạn hiểu lòng nhiệt thành của họ hơn.  Nếu tư tưởng đầu tiên đến với bạn là “Tôi không thích thấy anh ta được quá nhiều điều tốt như vậy”, thì bạn hãy xin Chúa mở mắt bạn để bạn nhận ra những đường lối Người đã ban phúc lành cho bạn.  Khi tư tưởng đầu tiên của bạn là “Người này sẽ không khi nào ngừng nói phải không?”, thì bạn hãy cảm tạ Chúa là người bạn ấy đã tin tưởng thật nhiều nơi bạn nên thích ngồi lại kể chuyện cho bạn nghe.

          Chúa thực sự có thể thay đổi tâm hồn bạn!

 

          “Lạy Chúa Thánh Thần, con muốn được lớn lên trong tình yêu của Chúa.  Vậy xin Chúa hãy ngự đến và cho con thấy những tư tưởng thầm kín của con!  Xin ngự đến và thanh tẩy những cuộc đối thoại nội tâm của con, thấm nhuần chúng trong sự ưu ái và cảm thông của Chúa”.