Thứ Năm tuần 1 Thường niên
Suy niệm Mác-cô 1:40-45
Chúa Giê-su chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh ta. (Mác-cô 1:41)
Trong nhạc kịch The
Phantom of the Opera của Andrew Lloyd Webber, nhân vật mang tựa đề bản kịch
không những bị hủy hoại về thể chất mà cả về tâm lý nữa. Linh hồn đáng thương này đã chịu đau khổ suốt
đời vì bị chối bỏ và thiếu tình người.
Cuối cùng, nụ hôn của nữ anh hùng Christine đã làm tiêu tan cơn giận
điên cuồng của anh và đưa anh trở lại tâm trí sáng suốt. Cũng vậy, khi người phong cùi trong bài Tin
Mừng hôm nay xin Chúa Giê-su: “Nếu Ngài
muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”, thì anh ta không chỉ xin cho được
lành mạnh thể lý, nhưng còn xin cho được người khác yêu thương và tiếp đón nữa.
Đã bao lâu rồi người này không được ai đụng đến? Đã bao lâu rồi anh ta không cảm nhận được sự nồng
ấm của tình người? Nhưng sự thánh thiện
của Chúa Giê-su đã khắc phục nỗi cô đơn của anh ta, giống như đã khắc phục chứng
bệnh khủng khiếp của anh. Bạn cũng hãy
lưu ý là Chúa Giê-su đã chủ động chạm tới người phong hủi, chứ không chỉ phán
những lời chữa lành anh ta. Người giơ
tay ra và kéo anh ta trở lại với thế giới bạn bè và có người này người nọ. Bằng cách đụng đến người này, Chúa đã hòa
giải anh ta với mọi người.
Thật là một hình ảnh đáng yêu! Chúng ta biết sự đụng chạm của con người thật
sống động đối với sự quân bình tâm lý và thiêng liêng. Bạn hãy nghĩ đến một em bé sơ sinh phát triển
như thế nào khi nó được mẹ ẵm bồng và mơn trớn.
Bạn hãy nghĩ tích cực hết thảy chúng ta cảm thấy thế nào trước một bàn
tay đặt trên vai, một nụ hôn dịu dàng trên má, một vòng tay ấm áp. Nhờ sự đụng chạm giản dị, chúng ta có thể nói
lên bao nhiêu là yêu thương, đón nhận và tình bạn của chúng ta. Hơn thế nữa, chúng ta còn có thể nói lên bao
nhiêu là tình yêu và sự cảm thông của Thiên Chúa!
Vậy hôm nay bạn hãy đến với một người nào đó và đụng tới
họ. Đừng chỉ tin vào lời nói hay nói
phải của bạn. Và bạn cũng đừng để mọi sự
cho một mình Chúa lo liệu, nghĩ rằng Người sẽ can thiệp và biến đổi trong nháy mắt
đời sống của người khác. Như thánh
Tê-rê-xa A-vi-la đã nói: “Chúa Ki-tô giờ
đây không có thân xác nào trên mặt đất ngoài thân xác của bạn, không có cánh
tay nào ở ngoài cánh tay của bạn, không có bàn chân nào ngoài bàn chân của
bạn”. Vậy hôm nay bạn có thể đem Thiên Chúa đụng chạm đến người khác. Nhờ những cử chỉ của bạn, bạn có thể cho người ta thấy rằng Cha
trên trời yêu thương họ, trân quý họ và đón tiếp họ vào vương quốc của
Người. Bạn có thể chữa lành những người đau khổ và đem bình an đến cho
người lo lắng.
“Lạy Chúa Giê-su, xin
giúp con đừng ngại ngùng đến với những người đang thiếu thốn. Xin Chúa ban sức mạnh cho con để con trở
thành bàn tay chữa lành của Chúa”.