Thứ Ba tuần 2 Thường niên

Suy niệm Mác-cô 2:23-28

 

Ngày sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sa-bát.  (Mác-cô 2:27)

 

          Dịp kỷ niệm Tối Cao Pháp viện Hoa-kỳ quyết định thừa nhận việc phá thai là hợp pháp, Giáo Hội xin chúng ta hãy cầu nguyện cho việc bảo vệ thai nhi được thành luật.  Nếu có bao giờ bạn nhìn thấy một hàng rào vây quanh một đồng cỏ, thì bạn có thể hiểu cần phải cầu nguyện cho có được sự thay đổi trong luật pháp của chúng ta.  Tất cả chúng ta đều biết rằng một hàng rào cánh đồng cỏ giúp cho các con vật ở lại với nhau và che chở chúng khỏi những nguy hiểm ở bên ngoài.  Liệu các con chiên có thể ở với nhau mà thiếu hàng rào không?  Có thể, nhưng không hẳn như vậy.  Chiên đâu có quá tốt lành đến độ có thể tự chế được mình đâu.

          Luật pháp cũng có chức năng giống như vậy.  Nó đặt ra những giới hạn cho lối cư xử của con người.  Trong khi Thiên Chúa dựng nên chúng ta để hướng đến điều thiện thì tội lỗi đã làm thay đổi những chú ý của chúng ta, và giờ đây chúng ta phải khó khăn để có những lựa chọn đúng.  Trong khi những khuynh hướng tự nhiên có thể làm cho ta đi theo con đường xấu, thì một luật tốt có thể sửa sai hướng đi của chúng ta.  Nó đưa chúng ta tới một tiêu chuẩn cao hơn và giúp chúng ta sống bình an với nhau.

          Đối với dân Ít-ra-en, luật giữ ngày sa-bát được sử dụng như một cơ chế giúp họ nhớ đến tất cả những gì Thiên Chúa đã làm cho họ, nhớ rằng họ thuộc về Người và Người đáng được họ thờ phượng.  Vậy mục đích cuộc đời có phải là giữ luật ngày sa-bát không?  Không phải.  Luật được tạo ra cốt để giúp họ sống như dân Thiên Chúa.  Luật là để đưa họ tới mức độ việc thờ phượng và tôn kính Chúa tựa như là tự nhiên tuôn trào ra từ tâm hồn họ.  Vì thế Chúa Giê-su đã không ngăn cản các môn đệ Người tuốt lúa.  Ngày sa-bát kém đi trong việc làm và hơn lên trong tâm hồn người ta.

          Vậy trong ngày ghi nhớ đau buồn này, chúng ta hãy đáp lời kêu gọi phải cầu nguyện cho có luật pháp bảo vệ những kẻ vô tội.  Những luật lệ như thế chắc chắn sẽ giúp ngăn chặn việc tàn sát thai nhi.  Nhưng còn quan trọng hơn nữa, những luật lệ bảo vệ các em có thể tạo nên một phòng sinh khí, một môi trường an toàn cho tới khi trái tim con người có thể tiến đến một sự thay đổi sâu xa và vững bền hơn nữa.  Nhưng chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho việc biến đổi trí óc và trái tim, để việc bảo vệ thai nhi không phải chỉ là vấn đề lý giải.  Mong chúng ta hết thảy hãy hành động cho cả hai kết quả, là luật lệ đúng đắn và những trái tim biết rung động!

 

          “Lạy Cha trên trời, Cha buồn biết bao khi nhìn thấy sự sống của những kẻ vô tội đã kết thúc và những phụ nữ đã vi phạm quyền sống khi họ phá thai!  Nhờ ân sủng Cha, xin cho công lý và lòng thương xót trở nên sức mạnh hướng dẫn việc hình thành luật lệ của chúng con.  Lạy Chúa, xin đừng để một trẻ em yếu ớt nào phải thiệt mạng!”