Thứ Hai tuần 3 Thường niên

Suy niệm Do-thái 9:15,24-28

 

Đức Ki-tô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra.  (Do-thái 9:24)

 

          Đâu là hình ảnh bạn có về thiên đàng?  Qua bao thế hệ người ta đã có nhiều thị kiến về thiên đàng là gì, từ một người cung kính cho đến một kẻ đùa cợt.  Nhưng sự thực thì chẳng ai trong chúng ta biết thật chắc chắn được.  Chúng ta sẽ ở đó với gia đình bạn bè chứ?  Hay chúng ta sẽ bận bịu với việc thờ phượng Chúa Giê-su nên chẳng còn quan tâm đến điều gì khác nữa?  Chúng ta sẽ ngạc nhiên khi thấy những người này có mặt, còn những người kia không có mặt?  Chúng ta biết rằng mình sẽ có một thân xác được vinh hiển, nhưng thân xác đó sẽ như thế nào?  Nó có cảm nhận được gì không?

          Mỗi câu hỏi đều phản ánh một thứ sợ hãi hoặc lo lắng, vừa về cuộc sống của chúng ta tại trần gian này, vừa về cuộc sống mai sau.  Nhưng dù hoàn toàn không biết gì, chúng ta vẫn có thể tin tưởng mà nói rằng thiên đàng là sự thể hiện ước ao lớn nhất của chúng ta, đó là được gặp Chúa mặt đối mặt và sống với Người muôn đời!  Nhưng không những chúng ta được thấy Người mà chúng ta còn nên giống như Người nữa (1 Gio-an 3:2)!

          Nếu Chúa Giê-su là tình yêu toàn hảo thì sẽ chẳng còn gì tốt hơn là được ở trong sự hiện diện của Người.  Dù bất cứ điều gì xảy ra ở đây và lúc này, thì thực tại trên vẫn là điều bảo đảm cho chúng ta nếu chúng ta theo Người.  Nếu mỗi khi rước lễ hoặc đến với Người trong cầu nguyện, chúng ta đã cảm nghiệm trước được những lời hứa của Chúa Giê-su, thì làm sao chúng ta lại có thể nghi ngờ việc thể hiện cảm nghiệm này là một sự hoàn hảo trọn vẹn?

          Thánh Phao-lô giúp chúng ta hình dung thêm khi ngài viết:  “Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Người” (1 Cô-rin-tô 2:9).  Điều đang chờ đợi chúng ta thật kỳ diệu đến nỗi không thể nào diễn đạt được!  Nhưng nếu biết rằng Thiên Chúa sẽ lau khô nước mắt chúng ta và sẽ không còn cái chết, phiền muộn hoặc đau đớn nữa, như thế cũng đủ làm cho chúng ta được khích lệ và mạnh mẽ rồi.  Nếu chúng ta hướng mắt nhìn về phần thưởng của tiếng gọi trời cao, thì ngay cả những thử thách lớn lao nhất chúng ta phải chịu dưới trần gian xem ra cũng nhẹ nhàng thôi.  Vậy bạn hãy ngửng đầu lên và vui mừng, vì ơn cứu độ của bạn đã gần kề!

 

          “Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương con với tình yêu vượt trên mọi hiểu biết.  Lạy Chúa Giê-su, con tôn kính và thờ lạy Chúa, vì hồng ân cứu độ quý giá của Chúa không có gì sánh nổi!”