Chúa Nhật tuần 10 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 7:11-17

 

Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói:  “Bà đừng khóc nữa!”  (Lu-ca 7:13)

 

          Dễ bị tổn thương, tủi phận, không bảo vệ được mình, đó là hoàn cảnh của một bà góa thời xưa khiến cho người ta lấy làm đau lòng.  Vì không có người chồng bảo vệ và bao bọc, một bà góa phải đối mặt với hiểm nguy và nghèo đói.  Chính vì thế, trong Kinh Thánh Cựu Ước, Thiên Chúa đã nhắc nhở dân Người phải tìm mọi cách mà chăm sóc cho các bà góa.  Dĩ nhiên nếu bà góa có được một đứa con trai thì đó thực là điều an ủi.  Thay thế cha mình trong vai trò bảo vệ và nuôi dưỡng mẹ, người con có thể mang lại sự an toàn và yên ổn.  Nhưng sẽ thế nào đây nếu đứa con trai duy nhất của một bà góa lại không may qua đời?

          Chúng ta gặp cả hai bà góa giống như vậy trong các bài đọc hôm nay.  Lưu lại trong nhà một bà góa, ngôn sứ Ê-li-a đã cầu xin Thiên Chúa cho con trai bà được sống lại.  Còn trong bài Tin Mừng,  Chúa Giê-su đã bảo đám tang đưa một thanh niên đi chôn hãy dừng lại để Người cho anh ta được trỗi dậy và trao anh ta lại cho bà mẹ góa.  Phản ứng sau mỗi phép lạ là phấn khởi và đầy hy vọng:  chắc chắn Thiên Chúa đang ở với dân Người!  Người đã đến để nâng đỡ những kẻ yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất!

          Dù chúng ta không phải là những bà góa, nhưng những bài đọc hôm nay cũng nói với chúng ta một điều quan trọng về Thiên Chúa.  Có khi nào bạn cảm thấy yếu đuối và dễ bị tổn thương chưa?  Có bao giờ bạn thấy không có một chút sức lực nào khi phải đối phó với những hoàn cảnh ngoài sự kiểm soát của bạn không?  Chúa sẽ lo liệu!  Vì Người là Đấng đã nâng dậy các bà góa và những kẻ mồ côi nên Người sẽ lo lắng cho bạn!  Người đang nhìn bạn với lòng cảm thông và nói:  “Thôi con đừng khóc nữa!” (Lu-ca 7:13).

          Trái tim Thiên Chúa xúc động khi Người nhìn bạn đang sống trong một tình huống khó khăn.  Thực vậy, khi bạn không thể dựa vào sức lực hoặc khả năng của mình, thì Người đem bạn đến bên cạnh Người.  Vậy hôm nay bạn hãy để cho Chúa chăm sóc bạn.  Hãy để Người bước vào những tình huống mà bạn cảm thấy rất khó làm chủ được, như bệnh tật, mất việc, phải làm lại từ đầu sau khi mất đi người phối ngẫu hay một đứa con.  Bạn hãy xin Cha bạn cùng đi với bạn, hãy để cho vòng tay của Người quàng lấy bạn và chăm sóc cho bạn.

 

          “Lạy Chúa, trong tình trạng dễ bị tổn thương của con, con xin Chúa hãy đến gần con và cho con thấy tình Chúa thương con.  Con tín thác vào sự che chở của Chúa!”