Thứ Năm tuần 10 Thường niên
Suy niệm 2 Cô-rin-tô 3:15-4:1,3-6
Tất
cả chúng ta, mặt không che màn, chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một
bức gương; như vậy, chúng ta được biến đổi
nên giống cũng một hình ảnh đó. (2 Cô-rin-tô 3:18)
“Hãy chú ý!” chúng
ta có thể nói với một đứa trẻ dễ bị chia trí đang khi làm một công việc. Cũng vậy, các bà mẹ thấy dễ chịu đựng đau đớn
lúc sinh con khi họ chú tập vào một điểm
nào đó ở cuối phòng. Còn thánh
Phao-lô thì khuyến khích chúng ta hãy chăm chú nhìn vào nhan thánh Chúa Giê-su,
nhất là khi đau khổ và bối rối có thể làm chúng ta mất đi lòng tín thác nơi
Thiên Chúa.
Tất cả chúng ta đều có những bối rối, cảm thấy như sự thật
đang bị che khuất. Có thể chúng ta đang
đối diện với một chọn lựa giữa hai đường lối hấp dẫn hoặc không hấp dẫn. Có lẽ chúng ta đang bị đè nặng do ưu phiền hoặc
mặc cảm tội lỗi khiến chúng ta khó mà nhớ rằng Chúa yêu thương chúng ta thật
nhiều. Có thể chúng ta thấy mình không
có lối thoát trong một tình huống khó khăn.
Bất cứ phải đối diện với thách đố nào, chúng ta vẫn có thể
đến trước mặt Chúa và chăm chú nhìn vào Người.
Rồi khi làm như vậy, “tấm màn được cất đi” (2 Cô-rin-tô 3:16). Mọi sự không thể rõ ràng ngay được, nhưng khi
chúng ta đưa mắt chăm chú nhìn vào Chúa Ki-tô, chúng ta sẽ dần dần được thay đổi. Chúng ta sẽ giống như Người hơn. Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn phải làm thế nào để
theo Người. Dần dần chúng ta sẽ đến nơi
an bình để có thể tiếp tục bước đi trong tin tưởng.
Tuy nhiên bạn đừng ngồi đấy mà đợi những lần bối rối để
chăm chú nhìn vào Chúa nhé! Nhưng bạn
hãy thực hiện điều ấy đều đặn khi bạn cầu nguyện. Đừng bước vào một tình huống đặc biệt chỉ là
để thấy được rõ ràng. Nhưng bạn cần để
tâm hồn hướng về Chúa Giê-su và tìm cách biết Người sao cho thân mật hơn. Rồi khi ấy bạn sẽ thấy mình được bình an mỗi
khi gặp bối rối hoặc khó khăn.
Có lẽ bạn có thể dành chút thời giờ ghé lại nhà thờ và quỳ
trước Thánh Thể. Có lẽ tượng Thánh giá,
một tấm ảnh, hoặc một tấm hình Chúa Giê-su treo trên tường phòng bạn cũng có thể
trở thành một tâm điểm cho bạn. Hoặc có lẽ
một câu trong Kinh Thánh hay một dòng trong bài thánh ca cũng giúp bạn tìm thấy
Chúa. Bạn cứ tìm cách nào hợp với mình
và trung thành với cách ấy. Bạn hãy chăm
chú nhìn vào vinh quang Chúa, rồi tâm hồn bạn sẽ được thay đổi!
“Lạy Chúa Giê-su, có
nhiều điều không rõ ràng đối với con.
Xin Chúa hãy phủi đi bụi bặm hay mạng nhện và giúp con chú tâm vào tình
yêu Chúa dành cho con”.