Thứ Bảy tuần 11 Thường niên
Suy niệm Mát-thêu 6:24-34
Vì
vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo lắng
cho mạng sống.
(Mát-thêu 6:25)
Một đứa nhỏ bốn tuổi mở tủ lạnh kiếm đồ ăn vặt. Nó hỏi mẹ xem có kẹo, bánh hay kem
không. Nhưng mẹ nó đưa nó về thực tế: “Nếu đói, con cứ ăn một cái sandwich, trái
cây hay một lon sữa chua.” Nếu tiếp tục
nuông chiều nó quá lâu, dinh dưỡng của nó sẽ có vấn đề. Chỉ có sự dẫn dắt của cha mẹ mới giúp nó cố gắng
được.
Trách nhiệm của bà mẹ đứa nhỏ này là phải tập cho nó thói
quen đến với bà trước tiên khi nó thấy ham thích một cái gì đó có thể không tốt
cho nó. Bà ta biết rằng rồi đứa nhỏ cũng
sẽ học biết được đâu là nguy hiểm khi ăn quá nhiều thức ăn không tốt và phải chọn
lựa những đồ ăn lành mạnh hơn. Nhưng hiện
thời, Má cần phải làm mọi quyết định.
Chúng ta có thể phát huy lòng yêu thích những lương thực tốt
Chúa muốn ban cho chúng ta không? Chúa
Giê-su nói rằng điều tốt nhất chúng ta có thể xin Cha ban cho, đó là “Nước
Thiên Chúa và đức công chính của Người” (Mát-thêu 5:33). Người hứa rằng nếu chúng ta tìm kiếm những điều
này thì Cha trên trời sẽ ban mọi thứ khác cho chúng ta, còn nhiều hơn cả nhu cầu
của chúng ta nữa!
Những lời này của Chúa Giê-su chứa chan hy vọng và phấn khởi,
có phải không? Nhưng đôi khi chúng ta
cũng thấy khó mà thi hành. Có thể chúng
ta thấy đó là những lời an ủi, nhưng khi cơn cám dỗ đến xô đẩy chúng ta, chúng
ta vẫn có thể nghe theo tiếng gọi quyến rũ của “thứ lương thực vớ vẩn”. Bạn thử nghĩ tới một lần nào đó khi bạn qua mặt
Chúa thay vì chờ đợi đức khôn ngoan của Người hoặc tín thác vào sự quan phòng của
Người. Vậy lần đó như thế nào? Thường thường những nẻo đường của tự mãn sẽ
đưa chúng ta đi xa Chúa và dẫn đến lo âu, có phải thế không?
Vậy hiện thời bạn có cảm thấy lo lắng về cuộc sống của mình
không? Bạn có cảm thấy bị cám dỗ làm
theo sự khôn ngoan của riêng bạn mà không xin Chúa dẫn dắt bạn không? Bạn đừng làm thế! Chúa Giê-su, Đấng Cứu độ của bạn, cũng là Đấng
Quan Phòng của bạn nữa. Người có thể
nâng đỡ bạn trong mọi tình huống nếu bạn để cho Người hành động. Bạn đừng lo lắng điều gì khác hơn là tất cả sự
tốt lành Người đã dành sẵn cho bạn!
“Lạy Chúa, Chúa có
quá nhiều ân huệ tốt lành muốn ban cho con.
Tại sao con phải tìm kiếm ở đâu khác?
Xin Chúa giúp con biết trông đợi Chúa và cứ ở trong những kho tàng Chúa
dành cho con”.