Thứ Tư tuần 12 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 7:15-20

 

Cây tốt thì sinh quả tốt.  (Mát-thêu 7:17)

 

          “Tôi càng ngày càng trở nên giống như mẹ tôi!”  Bạn có thường nghe bạn bè nói như vậy không?  Hoặc có lẽ chính bạn cũng nói ra điều ấy khi bạn thấy mình nói với con cái chính những điều mẹ bạn đã nói với bạn trước kia!  Chẳng phải là buồn cười khi triết lý và thái độ của cha mẹ chúng ta đã thấm vào chúng ta, để rồi chỉ lại nổi lên vào những lúc bất thường nhất hay sao?  Dù thế nào đi nữa, chúng ta là con cái của cha mẹ chúng ta, nên sự khôn ngoan cũng như điên rồ của các ngài đều cùng chung sống trong chúng ta.

          Nhận xét trên giúp chúng ta hiểu lời Chúa Giê-su nói trong bài Tin Mừng hôm nay:  “Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây bị sâu không thể sinh quả tốt” (Mát-thêu 7:18).  Mặc dù Chúa Giê-su đang cảnh báo các môn đệ Người phải coi chừng các ngôn sứ giả, nhưng so sánh cũng dễ dàng được áp dụng cho các bậc cha mẹ nữa.  Dưới nhiều cách, chúng ta là hoa quả do cha mẹ sinh ra, rồi con cái là hoa quả của chúng ta.  Tính nết của con cái không phát triển một cách ngẫu nhiên đâu, nhưng hầu hết đều do gương mẫu của chúng ta.

          Câu tục ngữ thật ý nghĩa là:  lời nói qua bay, gương tày lôi kéo.  Nếu chúng ta muốn con cái biết kính trọng, chúng ta cần làm gương tôn trọng chúng.  Nếu chúng ta muốn chúng trong sạch, chính chúng ta phải theo đuổi sự trong sạch.  Cả đến việc đào tạo thiêng liêng của chúng cũng vậy.  Cho chúng học giáo lý sẽ chẳng có ý nghĩa mấy đối với chúng nếu bản thân chúng ta không siêng năng cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và sống đời sống của Giáo Hội.  Chúng sẽ nghe lời chúng ta dạy chúng hãy cầu nguyện nếu chúng nhìn thấy những dấu hiệu là chính chúng ta cũng đang tiếp xúc với sự hiện diện của Thiên Chúa và để cho tình yêu của Người biến đổi chúng ta.

          Phản ánh những chân lý  này có thể khiến bạn hơi thất vọng một chút.  Nhưng nếu bạn ý thức rằng mình không phải là những bậc cha mẹ tốt nhất thế giới, thì bạn cũng đừng bỏ cuộc.  Chẳng có ai hoàn hảo cả.  Trái lại, bạn hãy tiếp tục cố gắng, và tiếp tục cầu nguyện nữa!  Điều quan trọng nhất bạn có thể làm là đến gần với Chúa.  Là Cha trên trời của chúng ta, Chúa là gương mẫu tốt nhất.  Bạn hãy nhớ, bạn không phải chỉ là hoa quả của cha mẹ bạn;  bạn cũng là con cái Chúa, một người Cha hoàn hảo.  Khi con cái chúng ta cảm nhận được bình an và niềm vui của Chúa nơi chúng ta, chúng cũng muốn được biết Người.  Vậy bạn hãy cầu xin Người ban thêm sức mạnh cho bạn.  Người luôn hiện diện ở đó!

 

          “Lạy Cha, xin nghe lời cầu nguyện của con cái Cha, và đem ơn chữa lành đến với mọi gia đình.  Xin Cha giải hòa những người đang chia rẽ và băng bó vết thương cho họ.  Xin Cha phục hồi họ để được tràn đầy tình yêu của Cha!”