Thứ Sáu tuần 13 Thường niên

Suy niệm Sáng Thế 23:1-4,19; 24:1-8,62-67

 

Nhưng dù sao, cũng đừng đưa con tôi về đó.  (Sáng Thế 24:8)

 

          Bạn có thể chắc chắn là ông Áp-ra-ham đang suy nghĩ về lời Thiên Chúa hứa với ông khi ông chôn cất bà Xa-ra.  Đã đến lúc nhường chỗ lại cho thế hệ kế tiếp.  I-xa-ác cần kiếm được một cô vợ và việc tiếp nối giao ước của Thiên Chúa tùy thuộc vào sự kiện ai sẽ là người vợ ấy.  Vì vậy ông Áp-ra-ham đã kỹ lưỡng dặn dò người lão bộc thân tín nhất phải làm sao kiếm cho ra một người đàn bà hoàn hảo.

          Tại sao vợ của I-xa-ác lại quan trọng như thế?  Ông Áp-ra-ham và bà Xa-ra đã được Thiên Chúa ban lời hứa;  trong đức tin, họ rời bỏ quê cha đất tổ, rồi với một viễn tượng thông thường, họ bắt đầu một cuộc sống mới để đáp lại lời gọi của Thiên Chúa.  Nhưng giờ đây tới lượt I-xa-ác.  Cậu không thể kết hôn với một cô gái người Ca-na-an bởi vì cô ta không thể chia sẻ cùng một viễn tượng.  Cậu cũng không thể trở về nơi tổ tiên đã sống, vì Thiên Chúa đã gọi cha cậu phải rời bỏ miền đất ấy và thiết lập một quốc gia mới tại một nơi hoàn toàn mới lạ.  Không được, nhưng I-xa-ác phải tìm được một người đàn bà tự nguyện rời bỏ quê nhà để cùng với cậu sống tại đất Ca-na-an.  Cậu phải đi kiếm một người đàn bà sẽ nhận lãnh lời Chúa đặc biệt kêu gọi họ xây dựng gia đình đặc biệt này.

          Rõ ràng I-xa-ác không thất vọng về sự chọn lựa này.  Cô Rê-béc-ca đã đứng ở chỗ của cô trong hàng ngũ những tổ mẫu cùng với chồng họ để tôn vinh Thiên Chúa và dấn thân cho công cuộc của Người.  Cũng như bà Xa-ra trước cô và Ra-khen sau cô, cô đã giúp chồng trung thành với Thiên Chúa.  Cô đã giúp ông I-xa-ác nhiệt thành với Thiên Chúa và dạy dỗ con cái về giao ước mà họ đã lãnh nhận.

          Bài đọc này cho chúng ta một hình ảnh thật đẹp về bí tích Hôn phối!  Nó cho chúng ta thấy thật là tuyệt vời khi hai người vợ chồng cùng cộng tác với nhau để tiến đến một mục đích chung.  Nó cũng giúp chúng ta hiểu giáo huấn của thánh Phao-lô dạy rằng tình yêu vợ chồng có thể biểu lộ tình yêu của Chúa Giê-su yêu thương Giáo Hội Người.  Nếu bạn đã kết hôn, hôm nay hãy dành chút thì giờ để cùng nhau cử hành đời sống hôn nhân của các bạn.  Hãy cảm tạ Chúa vì ân huệ Người ban chính là người bạn đường của bạn.  Hãy nói với nhau là các bạn rất biết ơn Chúa vì được sống với nhau.  Còn nếu bạn độc thân, hãy cầu nguyện cho các cuộc hôn nhân ở mọi nơi.  Xin Chúa hôm nay đổ xuống thêm ân sủng trên những người đã kết hôn!

 

          “Lạy Cha, xin làm cho người chồng và người vợ  được mạnh mẽ trong sự hiệp nhất, để họ biểu lộ được giao ước tình yêu Cha dành cho thế gian!”