Chúa Nhật tuần 14 Thường niên

Suy niệm I-sai-a 66:10-14

 

Như mẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy.  (I-sai-a 66:13)

 

          Bài đọc thứ nhất hôm nay đầy những hình ảnh an ủi, hy vọng và chữa lành.  Ngôn sứ nói với dân chúng rằng Giê-ru-sa-lem sẽ được tái thiết với ánh vinh quang trước đây và người ta sẽ tìm thấy an ủi thật nhiều qua việc tái thiết thánh đô.  Giê-ru-sa-lem sẽ lại trở thành một nơi yên ổn và an ninh.  Tại đó dân chúng sẽ cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa thật sâu xa đến nỗi họ sẽ giống như con cái vui hưởng sự ấm áp và an toàn nơi cửa nhà của họ.

          Vị ngôn sứ muốn vỗ về dân chúng nên việc làm này có nghĩa là ngài sẽ nói về Giê-ru-sa-lem như một bà mẹ yêu thương và cho con bú.  Liệu có thể có hình ảnh nào cao quý hơn nhằm gợi lên được những cảm giác hy vọng, yêu thương và yên ổn như thế không?  Tuy nhiên ngôn sứ còn đi xa hơn.  Dân chúng không chỉ tìm thấy an ủi nơi Giê-ru-sa-lem, mà họ còn tìm được cùng một tình yêu và an ủi của một người mẹ nơi Thiên Chúa Toàn Năng nữa!

          Chúng ta không quen nghĩ Thiên Chúa như một người mẹ.  Hầu hết hình ảnh Kinh Thánh đều diễn tả Thiên Chúa như một người Cha mạnh mẽ hoặc một chiến sĩ oai hùng hay một người tình ghen tuông đi tìm kiếm cô dâu bất trung của mình.  Nhưng chính Chúa Giê-su lại nói về ao ước của Người là quy tụ dân Người lại như gà mẹ quy tụ gà con (Mát-thêu 23:37).

          Những hình ảnh như vậy nói cho chúng ta biết Thiên Chúa là Đấng tạo dựng muôn loài, có uy quyền trên mọi sự và là Đấng phán xét công minh, luôn yêu thương chúng ta không bờ bến.  Những hình ảnh ấy bảo chúng ta rằng Thiên Chúa muốn đưa chúng ta về và an ủi chúng ta, bất kể chúng ta đã lạc xa tận nơi đâu hoặc chúng ta đã phạm tội nặng như thế nào.  Như bà mẹ không bao giờ ngừng kiếm cách chăm sóc con cái mình, Thiên Chúa chúng ta hết lòng dấn thân cho chúng ta.

          Bài đọc hôm nay dạy chúng ta rằng cầu xin Chúa an ủi chúng ta, đó là điều bình thường.  Cũng là bình thường khi có lúc nào đó chúng ta tưởng tượng như mình đang leo vào lòng Thiên Chúa và nghỉ ngơi an bình trong đó.  Vậy hôm nay bạn hãy để Chúa an ủi bạn như một người mẹ.  Hãy để cho những lời của ngôn sứ I-sai-a đem đến cho bạn tràn đầy ơn chữa lành, hy vọng và hứa hẹn.

 

          “Lạy Chúa, con thật ngỡ ngàng trước tình yêu của Chúa!”