Thứ Ba tuần 19 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 18:1-5,10,12-14

 

Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này.  (Mát-thêu 18:10)

 

          Lần kia có một người khi ra bãi biển để đi dạo buổi sáng chỉ gặp thấy hàng ngàn con sao biển bị mắc cạn trên cát.  Nhìn cảnh tượng chung quanh, ông ta cảm thấy sửng sốt.  Ông phải làm gì đây để cứu những sinh vật nhỏ bé này?  Nhưng rồi ông ta thấy một người khác đang nhặt từng con sao biển và thảy nó trở lại biển.

          Ông ta kêu lên:  “Anh đang làm gì đấy?  Anh đâu có thể cứu hết được chúng!”

          Người đó trả lời:  “Phải, tôi đã cứu được con này!” Anh ta vừa nói vừa thảy một con sao biển nữa xuống nước.

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su muốn chúng ta chú ý đến việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em, nhưng chỉ cần thoáng nhìn vào những thống kê cũng có thể khiến chúng ta có cảm nghĩ tương tự như người sửng sốt thấy những con sao biển mắc cạn.  Mỗi năm trên thế giới có khoảng 5 triệu trẻ em đau khổ và chết vì thiếu dinh dưỡng.  Có 5 triệu rưỡi trẻ em là nạn nhân của lao động cưỡng bách và nạn buôn bán tình dục.  Nguyên năm nay thôi, hơn mười triệu thai nhi trên thế giới đã bị giết, và tại Hoa-kỳ hơn mười triệu người đã là nạn nhân của bạo lực gia đình.

          Khinh khủng quá, phải không?  Vậy mà mỗi đứa trẻ trong số đó là quý giá đối với Chúa Giê-su.  Đối với Người, các em không phải là những con số thống kê;  những thiên thần của các em hằng ở trước nhan Thiên Chúa.  Chúng ta không thể thay đổi được cục diện của thế giới, nhưng chúng ta vẫn có thể giúp ích chứ!

          Nhưng tôi phải bắt đầu từ đâu?  Bạn hãy kiếm một cơ quan bác ái địa phương chăm sóc cho các trẻ em bị lạm dụng, rồi xem bạn có thể hy sinh một chút thì giờ không.  Bạn hãy tặng cho một ngân hàng thực phẩm giúp đỡ những gia đình đói khổ.  Bạn hãy đọc những bài báo hoặc sách vở về những cơ cực của trẻ em trên thế giới và chia sẻ với anh chị em trong giáo xứ về những gì bạn đã học được.  Cuối cùng bạn có thể bắt đầu một tác vụ mới!  Bạn cũng có thể tìm thấy một tổ chức cần những người hướng dẫn và nâng đỡ những người trẻ trong cộng đồng.  Và quan trọng nhất, bạn hãy sốt sắng cầu nguyện mỗi tuần một lần cho những nhu cầu của trẻ em trên toàn thế giới.

          Ngay lúc này, bạn hãy đề ra một mục tiêu khả thi để làm bất cứ điều gì đó giúp cho trẻ em.  Bạn hãy nhớ là bất cứ điều gì bạn làm cho những kẻ bé mọn nhất là bạn làm cho Chúa Giê-su đấy.

 

          “Lạy Chúa, xin Chúa đừng khi nào để con quên mất những kẻ bé mọn của Chúa”.