Thứ Năm tuần 22 Thường niên

Suy niệm Lu-ca 5:1-11

 

Hãy thả lưới bắt cá.  (Lu-ca 5:4)

 

         Bạn có thể tưởng tượng được nét mặt của Phê-rô như thế nào khi ông nhìn thấy bao nhiêu là cá trong lưới của ông không?  Chẳng lạ gì khi ông quỳ thụp xuống!  Ông đã ý thức mình đang ở trước mặt một Đấng hoàn toàn “khác”, một Đấng ông cảm thấy phải gọi ngài là “Chúa” (Lu-ca 5:8).  Kể từ lúc ấy, cuộc sống của Phê-rô thay đổi.  Giờ đây ông sắp đi dánh cá với cái lưới thiêng liêng, để bắt người ta về cho Chúa.

         Hôm nay Chúa Giê-su vẫn đang kêu gọi các môn đệ Người hãy thả lưới bắt cá.  Nhưng thực tế, thả lưới ở đây có nghĩa là gì?  Trước hết và trên hết, việc ấy có nghĩa là chúng ta hành động và nói năng làm sao để chiếu tỏa được ánh sáng của Chúa Ki-tô vào đời sống của người khác.  Bạn hãy làm bạn hữu với một người.  Bạn hãy cầu nguyện cho một người hàng xóm đang đau yếu.  Bạn hãy mời một người mới làm quen đến uống cà phê hay ăn sáng.  Khi làm những việc này, bạn hãy nhớ cứ giữ nguyên con người của mình, chứ đừng diễn lại một mẫu người “Ki-tô hữu” hoàn hảo.  Bạn cứ tiến một bước đến với người nào đó rồi chờ xem những gì sẽ xảy ra.  Hầu như bạn sẽ thấy ánh sáng Chúa Giê-su chiếu tỏa trên bạn khi bạn chia sẻ đức tin hoặc nói về một cuốn sách hay cuốn phim bạn ưa thích.

         Bạn cứ thử giữ nguyên hình ảnh này suốt hôm nay xem sao.  Đó là hình ảnh bạn đang mang theo một cái lưới vô hình và xin Chúa quăng lưới trên càng nhiều người càng tốt.  Bạn hãy nhớ, Chúa mới là Đấng làm tất cả mọi sự để đánh bắt.  Phận sự của bạn là cứ để lưới sẵn sàng bằng cách thực hành những hành vi nào giúp cho người ta được lôi cuốn đến với Người.  Nói khác đi, bạn là “mồi cá” để lôi kéo người ta vào trong Nước Thiên Chúa.  Khi người ta nhận ra ánh sáng Chúa Ki-tô nơi bạn, họ sẽ bị lôi cuốn đến với ánh sáng ấy, để Chúa Giê-su có thể quăng lưới đưa họ vào trong Nước Thiên Chúa.

         Lúc đầu khi Chúa Giê-su bảo Phê-rô hãy thả lưới, ông rất nghi ngờ.  Câu trả lời tốt nhất ông nói với Người chỉ là hàm ý rằng:  “Tôi làm việc này chỉ vì ngài bảo tôi làm mà thôi”.  Rồi bạn hãy xem Chúa Giê-su đã hành động cách lạ lùng như thế nào!  Vậy thậm chí bạn có cảm thấy như mình đã “đánh cá” thật lâu mà kết quả chẳng bao nhiêu, thì hôm nay bạn cứ tiếp tục thả lưới thêm một lần nữa.  Bạn sẽ ngạc nhiên trước những thành quả!

 

         “Lạy Chúa, con muốn thả lưới bắt cá hôm nay.  Xin cho ánh sáng và tình yêu của Chúa được chiếu tỏa qua con”.