Thứ Ba tuần I mùa Chay

Suy niệm Mát-thêu 6:7-15

 

Lạy Cha chúng con… (Mát-thêu 6:9)

 

          Có lẽ bạn đang nói chuyện điện thoại, rồi bất chợt người ở đầu kia không có ở đấy nữa.  Có thể điện thoại của họ hoặc điện thoại của bạn trục trặc.  Nếu tình trạng ấy cứ tiếp diễn và bạn nghĩ trục trặc là ở phía điện thoại của bạn, thì bạn biết đến lúc bạn cần một cái điện thoại mới hoặc phải đổi sang công ty điện thoại khác.  Thật là phiền khi không thể liên lạc tốt đẹp với người khác, nhất là những người quan trọng đối với bạn!

          Đôi khi chúng ta có thể cảm nhận điều ấy trong đời sống cầu nguyện của mình.  Chúng ta muốn có một liên hệ sống đời với Chúa, nhưng dường như Người không nghe chúng ta hoặc chính chúng ta không nghe Người.  Vậy chúng ta phải làm sao về tình trạng này.  Có lẽ câu trả lời nằm trong cách Chúa Giê-su dạy chúng ta cầu nguyện:  “Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng” (Mát-thêu 6:9).

          Nếu bạn là người cha, bạn sẽ biết mình yêu thương con cái đến chừng nào.  Nếu bạn không là người cha, bạn hãy nghĩ đến tình yêu cha của bạn yêu thương bạn.  Và nếu như cha bạn chẳng yêu thương gì bạn, bạn hãy nghĩ đến những người cha mà bạn biết.  Hãy nghĩ xem họ đã hết sức để tâm đến con cái họ, âu yếm chúng và rất có óc sáng tạo khi sống bậc cha mẹ.  Bây giờ bạn có đem nhiệt tâm, lòng âu yếm và óc sáng tạo ấy nhân lên gấp một ngàn lần đi nữa, thì đó cũng mới chỉ là bắt đầu mô tả cách Thiên Chúa, Cha của bạn, đối xử với bạn thôi!

          Điều này bạn hãy giữ trong tâm trí khi bạn gặp khó khăn lúc cầu nguyện.  Hãy cố gắng chú tâm vào thực tại tình yêu và lòng thương xót của Cha bạn hơn là vào khó khăn khi cầu nguyện.  Hãy thử tưởng tượng Chúa ngồi bên cạnh bạn, choàng tay qua vai bạn chứ không phải là ngồi trên chiếc ghế của ông chánh án.

          Hôm nay khi cầu nguyện, bạn đừng quên Cha bạn là Đấng nào.  Cố để cho mọi lo lắng và sợ hãi của bạn qua đi.  Hãy giữ tâm trí thinh lặng và cứ ngồi với Người.  Trước khi nói với Người về những nhu cầu của bạn, bạn hãy cảm tạ Người về ân sủng Người ban, cứ nói bằng ngôn ngữ của riêng bạn.  Rồi nếu như bạn không thể nói thành lời, hãy cẩn thận đọc chậm và lớn tiếng Đáp ca hôm nay.  Hãy để Cha bạn, Đấng “gần gũi những tấm lòng tan vỡ”, vực bạn đứng dậy bằng tình yêu của Người (Thánh Vịnh 34:19).

 

          “Lạy Cha trên trời, con cảm tạ Cha vì đặc ân được nói với Cha!  Con cảm tạ Cha về hồng ân lớn lao là việc cầu nguyện.  Xin Cha giúp con được biết Cha nhiều hơn và thêm lòng yêu mến Cha”.