Thứ Hai tuần V mùa Chay

Suy niệm Đa-ni-en 13:1-9, 15-17, 19-30, 33-62

 

Ngày ấy, máu người vô tội khỏi bị đổ oan.  (Đa-ni-en 13:62)

 

          Bạn thử tưởng tượng bà Su-san-na cảm thấy như thế nào.  Người ta biết rằng bà không những đẹp người mà còn thánh thiện nữa, bà thực là một kho báu đối với chồng bà.  Nhưng khi hai tên kỳ mục hư đốn tố cáo bà phạm tội ngoại tình, các đầy tớ của bà lập tức tin họ ngay.  Không những thế, thậm chí cả nhà bà cũng chấp nhận lời tố cáo.  Không có người bạn nào bênh vực bà.  Chỉ có Đa-ni-en là thấy rõ nhân đức của bà và đã hành động để chứng minh là những kẻ tố cáo đã làm bậy.

          Lòng tin tưởng của Đa-ni-en nơi bà phải rất là xác quyết!  Quả thực là điều tốt đẹp biết mấy khi có người đã tin bà!  Vậy bạn hãy suy nghĩ điều này:  nếu Đa-ni-en đã nhiệt thành khi tin vào bà Su-san-na, thì Chúa Giê-su còn bênh vực bạn hơn thế nào nữa khi Xa-tan, tên “tố cáo anh em chúng ta”, cố gắng làm cho bạn mỏi mệt (Khải Huyền 12:10)?  Chúa Giê-su nhận ra những cái tốt nơi bạn, chứ không phải chỉ thấy những điều xấu.  Người đã không quỵ ngã trước những lời thì thầm đầy ác độc của ma quỷ.  Người có thể thấy Xa-tan rõ ràng vì Người đã đánh bại nó khi Người ở trên thập giá, “đã công khai bêu xấu” những kẻ Người đã chiến thắng khải hoàn (Cô-lô-xê 2:15).

          Ai ai cũng đều cảm thấy có những ngày mình bị tấn công.  Có thể là điều gì đó bạn đã nói gây hiểu lầm, rồi người ta hạch sách bạn.  Có thể bạn đã phạm một sai lầm lớn, nên nó cứ quay quắt ở trong đầu óc bạn.  Hoặc có thể bạn cảm thấy lo lắng khi nhìn vào những thiếu sót của mình.  Khi bạn nghe những tiếng nói như muốn vùi giập bạn xuống, thì bạn hãy nhớ mình là ai, là con Thiên Chúa.  Cha bạn luôn nhìn bạn với lòng đầy yêu thương, hãnh diện và tích cực.  Người sẽ luôn bênh vực bạn và nói với bạn những lời khích lệ.  Người luôn dẹp bỏ những tố cáo của ma quỷ, phải, luôn luôn!

          Lần tới khi bạn cảm thấy bị hiểu lầm hoặc nghĩ là bạn không thể được tha thứ, hãy đọc Kinh Thánh và xem Chúa nói gì về bạn.  Hãy nhớ rằng trong Chúa Ki-tô, bạn được thoát khỏi mọi án phạt (Rô-ma 8:1).  Hãy nhớ bạn là con ngươi trong mắt của Cha bạn (Thánh Vịnh 17:8).  Với lời Chúa hỗ trợ bạn và với sự hiện diện của Người ở trong bạn, bạn có thể được bảo đảm là mình còn xứng đáng hơn rất nhiều những điều ma quỷ hoặc hoàn cảnh muốn nói với bạn!

 

          “Lạy Chúa Giê-su, con cám ơn Chúa đã không bao giờ bỏ con.  Nhờ sức mạnh của thập giá và sự phục sinh, con có thể đứng vững chống lại những lừa dối của Xa-tan và sống trong tự do vinh quang của người con cái Chúa!”