Thứ Sáu tuần 1 Thường niên
Suy niệm 1 Sa-mu-en 8:4-7, 10-22
Ông Sa-mu-en đã cầu nguyện với Đức Chúa.
(1 Sa-mu-en 8:6)
Suốt bốn mươi ngày mùa đông năm trước,
hơn 75 ngàn người biểu tình phò sự sống trong 20 quốc gia đã không quản mưa gió
lạnh lẽo đứng bên ngoài các bệnh viện chuyên phá thai, để đề cao và làm chứng
cho sự thánh thiện của sự sống. Theo một
bản báo cáo, gần 650 hài nhi đã được cứu sống, hằng ngàn cha mẹ đã được tư vấn
trong thời gian ấy. Trong khi một số người
phò sự sống đã thất vọng về kết quả, thì nhiều người lại phấn khởi khi thấy lời
cầu nguyện của họ đã được nhậm lời. Họ
nói, dù chỉ một em bé được cứu thôi, thì cũng đáng cho những nỗ lực của họ rồi.
Cầu nguyện chuyển cầu, hoặc cầu nguyện
với niềm hy vọng và chủ ý rằng Chúa sẽ nhậm lời, không phải là một hiện tượng mới
mẻ. Ông Áp-ra-ham đã cầu nguyện và mặc cả
với Thiên Chúa về số phận của thành Xô-đom.
Ông Mô-sê đã xin ân huệ của Chúa sau khi dân Ít-ra-en làm con bò bằng
vàng để thờ. Và hôm nay chúng ta đọc thấy
ông Sa-mu-en đã hội ý Chúa khi dân Người muốn có một vua để cai trị họ giống
như những quốc gia khác. Ngay đến Chúa
Giê-su, trước khi chết cũng đã cầu nguyện với Chúa Cha cho các môn đệ của Người: “Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian,
nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần” (Gio-an 17:15).
Chúa không thay đổi. Người vẫn như thế hôm nay giống như thời ông
Áp-ra-ham và Mô-sê. Người vẫn yêu thương
khi dân Người cầu nguyện, nhất là khi chúng ta cầu nguyện cho người khác. Có thể chúng ta không luôn thích điều Chúa nhậm
lời, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng Cha chúng ta đang nghe và trả lời tùy
theo những gì là tốt nhất cho chúng ta.
Mỗi người chúng ta có thể chọn đức tin
thay vì lo âu, nghi ngờ và sợ hãi. Tại
sao vậy? Vì đức tin là một ân huệ Chúa
ban. Đức tin không phải là điều chúng ta
phải bám víu như ma thuật. Nhưng đức tin
là một ân sủng giúp chúng ta đứng vững khi gặp những khó khăn trong cuộc sống,
như đau yếu, mất việc, trục trặc gia đình.
Cho nên bạn hãy dâng những lời nguyện chuyển cầu lên Chúa với tất cả tín
thác nơi Người. Hãy xin Người tăng thêm
đức tin cho bạn. Và đừng khi nào bỏ cầu nguyện.
Cứ kiên trì, giống như ông Áp-ra-ham, Mô-sê và những người phò sự sống
đã làm, rồi bạn hãy xem Chúa sẽ hành động.
Có khi Người còn ban cho bạn một ân huệ lớn lao hơn, một viễn tượng đầy
đủ và mới mẻ về sự sống hoặc ơn chữa lành sâu xa hơn cả bạn tưởng.
“Lạy
Cha, con thật biết ơn Cha vì Cha đã hoàn tất lời hứa. Xin Cha dạy con biết cầu nguyện với sự tín
thác nơi lòng thương xót và tình yêu của Cha”.