Thứ Bảy tuần 3 Thường niên

Suy niệm 2 Sa-mu-en 12:1-7, 10-17

 

Về phía Đức Chúa, Người đã bỏ qua tội của ngài.  (2 Sa-mu-en 12:13)

 

          Thực là một cơn bão táp Đa-vít đã gây nên!  Lần đầu tiên khi nhìn thấy bà Bát Sê-va, có lẽ nhà vua đã không lường trước được sóng gió sẽ nổi lên chung quanh ông.  Nhưng ngày tháng qua đi, hậu quả tội lỗi của ông càng tăng thêm nên ông không còn đầu óc nào nữa.  Trước hết ông đã phạm tội ngoại tình và đem bà Bát Sê-va về làm vợ, phản bội hôn nhân của ông.  Rồi ông tăng thêm tội ác khi cố đánh lừa U-ri-gia.  Rồi đánh lừa không xong, ông sắp đặt để cho U-ri-gia phải chết trong trận chiến.

          Sau cùng, Chúa đã sai ngôn sứ Na-than đến gặp Đa-vít.  Những lời Chúa phán qua miệng Na-than đã cắt thấu lương tâm vẩn đục của Đa-vít và đưa ông tới việc sám hối.  Phải, đã có những hậu quả trầm trọng do những hành động của Đa-vít.  Phải, nhiều người đã bị tổn thương vì ông.  Phải, có lẽ phải cần một thời gian lâu để chữa lành.  Nhưng Chúa đã tha thứ cho Đa-vít.  Bất kể tình huống thế nào, Chúa cũng không quay lưng lại với ông.

          Có thể chúng ta thấy mình cũng đang trong cơn bão táp.  Tội lỗi chúng ta có lẽ quá nặng nề, và những hậu quả của chúng khiến chúng ta cảm thấy mình bị mắc kẹt.  Có lẽ chúng ta đã làm tổn thương người khác và không sao tìm được ngõ ra.  Có thể chúng ta đã làm cho vấn đề thành nặng nề hơn vì nói dối và tránh né.  Nhưng giống như Chúa Giê-su đã phán để làm sóng gió yên lặng, và như Thiên Chúa đã nói với Đa-vít qua ngôn sứ Na-than, Người cũng nói với chúng ta.  Người muốn chúng ta quay về với Người.  Người hứa sẽ tha thứ cho chúng ta.  Lòng thương xót của Người sẵn sàng đoái đến chúng ta, ngay cả khi có hậu quả to lớn do những hành động của chúng ta gây ra.  Có lẽ phải đợi một thời gian để các mối tương quan được chữa lành hoặc lấy lại sự tin tưởng.  Nhưng Chúa sẽ ban cho chúng ta ân sủng để vượt qua được tất cả.

          Nếu bạn đang ở trong một tình huống khó khăn, tại sao không đem tình huống ấy đến với Chúa trong Bí tích Hòa giải?  Đó là nơi tuyệt vời để nghe Chúa nói với bạn:  “Ta tha tội cho con;  hãy đi bình an”.  Bạn luôn có cơ hội để nhận ra những gì mình đã làm, để nhận lãnh lòng thương xót của Người và bắt đầu lại.  Rồi khi bạn được tha thứ, bạn cũng sẽ được sức mạnh để phục hồi những gì bạn đã làm tổn thương.

 

          “Lạy Chúa, đôi khi con cảm thấy như sắp sửa bị chôn vùi do những cơn sóng mãnh liệt.  Xin Chúa đem lại sự yên tĩnh cho tâm hồn lo lắng của con và phục hồi con.  Lạy Chúa Giê-su, con tin vào lòng thương xót của Chúa.  Xin Chúa giúp đức tin yếu kém của con!”