Thứ Ba tuần 12 Thường niên

Suy niệm Mát-thêu 7:6, 12-14

 

Cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống.  (Mát-thêu 7:14)

 

          Đã khi nào bạn đi xuống đồi trên một con đường rộng rãi chưa?  Một con đường được thiết kế làm sao để bao người có thể đi suốt con đường ấy mà không phải lo lắng gì cả?  Còn đi bộ trên con đường mòn trong rừng rậm là một kinh nghiệm hoàn toàn khác phải không?  Nó đòi bạn phải ý tứ.  Bạn phải cẩn thận nhìn xuống cho biết đặt chân ở chỗ nào, nhưng bạn cũng phải dõi mắt theo hướng đi để khỏi bị lạc.

          Đây còn là một phương diện khác đối với đường hẹp:  vì nó nằm sâu trong rừng, bên trên đầu bạn là những tàng cây lá xanh đem lại bóng rợp và khí mát.  Bạn được bao bọc giữa những quang cảnh rực rỡ, mùi vị, âm thanh làm cho bạn cảm thấy mình đang chìm đắm trong vẻ đẹp.

          Hình ảnh đó chẳng phải giống như đời sống Ki-tô hữu sao?  Bước đi trong thế giới với tính cách là một Ki-tô hữu đòi hỏi chúng ta phải chú tập đến con đường, đang khi phải tiếp tục nhìn vào Chúa để xin Người dẫn dắt và nâng đỡ.  Nhưng đồng thời chúng ta cũng đầy thán phục khi nhận ra Cha trên trời đang bao bọc chúng ta với vẻ đẹp của ơn soi sáng và ân sủng của Người.  Đúng là Chúa đang ân thưởng chúng ta vì đã chọn con đường thử thách này!

          Một phương diện khác trong vẻ đẹp của con đường này là chúng ta không phải bước đi đơn độc.  Phải, có ít người đi trên đường, nhưng lại có thêm lý do để chúng ta gần lại với nhau.  Chúng ta có thể tin tưởng vào những ưu điểm và tài năng của nhau để giúp chúng ta khắc phục những điểm yếu và những sai lầm của mình.  Vào những thời điểm nào đó trên con đường, người khác có thể phải vượt lên trước bạn, để bạn bắt kịp họ nếu họ lùi lại.  Rồi lại có những lúc bạn sẽ thấy mình phải cảm ơn những người đã ở đó để giúp đỡ bạn.

          Hôm nay bạn hãy vui vì Chúa gọi bạn bước trên con đường này.  Nó có thể nhỏ hẹp.  Có thể nhiều lúc đầy cạm bẫy.  Nhưng trong mỗi bước, bạn đều được bao bọc bằng vẻ đẹp và huy hoàng – và có những anh chị em trung thành giúp đỡ bạn.  Nào tất cả chúng ta hãy vui vẻ lên đường!

 

          “Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã cho con thấy con đường ban sự sống của Chúa.  Con cũng cảm tạ Chúa đã ban cho con thật nhiều bạn đồng hành trung thành với con”.